Khu vườn của mẹ…
Nắng đã về trên khu vườn cũ mẹ tôi
Bầy sẻ nâu mổ nắng lưng trời xanh biếc
Hạt giống đâm chồi giục mùa thao thiết
Cây trái thơm nồng vị ngọt quê hương
Nắng đã về mơ đắm những con đường
Qua lối nhỏ niềm thương giấu cất
Bàn chân chậm lời thầm thì của đất
Khu vườn xanh hoa trái dâng đời
Nắng đã về trên lưng áo mẹ tôi
Vạt mồ hôi mặn mòi khuya sớm
Cho giấc mơ con chập chờn cánh bướm
Nụ cười trong hoa nắng ngập đầy
Một ngày trở về trước khao khát đi xa
Dáng mẹ gầy nép hiên nhà đứng đợi
Bước chân con đi những chiều buồn vời vợi
Cổng vườn khép cửa
Mẹ ngồi đón nắng vừa lên…
HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG