Nhiều ứng viên vô địch ngậm ngùi rời cuộc chơi
Vòng 1/8 chỉ mới diễn ra một nửa số trận đấu (tính đến rạng sáng 2.7), nhưng Ðức, Argentina, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha - những ứng viên vô địch - đã sớm bị loại, khiến nhiều cầu thủ ngôi sao hàng đầu thế giới xách va li trĩu nặng nỗi buồn về nước.
Các cầu thủ Nga (áo trắng) gây nhiều bất ngờ khi giành chiến thắng trước Tây Ban Nha.
Thất bại của Argentina, Bồ Đào Nha là điều đã được giới chuyên môn dự báo ngay từ khi vòng đấu bảng đi được hơn nửa chặng đường. Cho dù là siêu sao hàng đầu thế giới nhưng “một cánh én không làm nên mùa xuân”, Messi hay Ronaldo đều không thể gánh cả đội bóng, nhất là khi trình độ đồng đội của anh thấp hơn đối thủ, lại thiếu gắn kết. Bóng đá không phải là võ thuật, bởi những cao thủ trình độ thượng thừa như Messi, Ronaldo không thể một mình chiến thắng nhiều đối thủ trẻ hơn, khỏe hơn. Môn thể thao vua này hấp dẫn không chỉ nằm ở sự chói sáng của một vài cá nhân, mà còn là sức mạnh của sự gắn kết, tinh thần đồng đội, sự phối hợp của cả tập thể cùng nỗ lực mới có thể hướng đến thành công.
Người ta đã thấy Messi, Ronaldo tả xung hữu đột trong vòng vây của đối phương, cố gắng vắt kiệt sức đến tận những giây cuối cùng ở trận đấu vòng 1/8, để rồi bất lực nhìn đội mình bị loại. Cơ hội được nâng cúp vàng World Cup trên tay giờ chỉ còn trong giấc mơ bởi hai siêu sao này đang bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Họ, có lẽ đã hết cơ hội dự kỳ World Cup kế tiếp.
Không phải là “đội bóng một người” bởi đội tuyển Đức, Tây Ban Nha là một tập thể gắn kết. Đây là 2 đội bóng không phải tập hợp của các ngôi sao, mà đó là những tập thể gắn kết, có lối chơi đẹp mắt, nhuần nhuyễn, được đánh giá rất cao qua thực tế. Thế nhưng thất bại vẫn đến khi mà bạn ngày càng lớn tuổi, sức khỏe sa sút, ngược lại đối thủ chẳng những đã nghiên cứu để tìm ra binh pháp khắc chế các miếng đánh của bạn, mà họ còn tăng cường sức trẻ, sáng tạo ra những đòn đánh công phá hiệu quả. Nói như vậy để thấy, ở những trận đấu trước thềm World Cup 2018, kết quả khảo nghiệm cho thấy Đức có chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng và đặc biệt, họ thua ngược 1-2 trước đội tuyển Áo ở trận cuối cùng. Thế cho nên cũng không nên bất ngờ khi Đức thua Mexico sau đó thua nốt Hàn Quốc để rồi bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Không như đương kim vô địch Đức, cái cách mà đội tuyển Tây Ban Nha ra về gây nhiều thất vọng, luyến tiếc hơn. Họ thua chủ nhà Nga sau loạt sút luân lưu may rủi... Nhưng nếu hình dung lại diễn biến trận đấu sẽ thấy, Tây Ban Nha ra về là... có lý. Trước tiên, nội bộ của họ có quá nhiều xáo trộn khi chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là tiếng còi khai cuộc vang lên. Tây Ban Nha cũng có quá ít phương án ghi bàn, ở vòng chung kết World Cup lần này, gần như họ dựa hẳn vào Diego Costa, những màn đan banh biến báo tiki-taka cũng biến mất ở trận đối đầu với chủ nhà Nga. Khi đội bóng xứ bạch dương chủ động phòng ngự kín kẽ, Tây Ban Nha bất lực cả thời gian thi đấu chính thức đến hiệp phụ.
Thực tế là rất nhiều người quan tâm theo dõi World Cup chỉ là bởi có sự góp mặt thần tượng của họ, đội bóng họ yêu thích. Việc không còn được xem các siêu sao trình diễn, không còn được theo dõi các đội bóng có lối đá say đắm lòng người... đã tạo “khoảng trống trong tim” rất nhiều người hâm mộ. Nhưng vòng chung kết World Cup là vậy, bóng đá là vậy, cuộc vui sẽ tiếp tục với những trận đấu quyết liệt, hấp dẫn. Và người ta lại hy vọng vào những nhân tố mới.
Bạn có thể từng say đắm với điệu tango Nam Mỹ, tốc độ đan banh say đắm của tiki-taka, nhưng bạn sẽ chọn Tây Ban Nha bế tắc, bất lực hay là Croatia cuồng nhiệt, sôi động, chọn đội bóng của siêu sao Ronaldo hay một Uruguay biến báo, sắc lẻm? Trường giang lớp sau đè lớp trước, hãy vui với lứa ngôi sao mới đang xuất lộ, họ sẽ sớm tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời bóng đá. World Cup vì vậy sẽ ẩn chứa những bất ngờ rất đáng được chờ đợi thưởng thức...
MAI THƯ