WORLD CUP 2018: “Lửa thử vàng” cho các tiền đạo ngôi sao
Trong những trận đấu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp, việc đầu tiên mà các đội bóng làm là dựng lên các “công trình phòng thủ” trước cầu môn. Và đây cũng là lúc người hâm mộ khảo nghiệm, so sánh các tiền đạo.
Các cầu thủ Brazil chia vui cùng tiền đạo Neymar (số 10) trong trận thắng Mexico 2-0.
Trước trận đấu giữa Pháp và Agrentina ở vòng 1/8, tiền đạo Kylian Mbappe chưa gây được nhiều sự chú ý tại vòng chung kết World Cup. Nhưng tiền đạo này tạo hưng phấn cho khán giả khi được chứng kiến sự thăng hoa của tài năng trẻ mới 19 tuổi (là cầu thủ trẻ thứ hai lập cú đúp trong lịch sử World Cup). Ngay trong lần đầu tiên thi đấu ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, anh đã lập cú đúp và mang về một quả phạt đền cho đội tuyển Pháp.
Ấn tượng hơn nữa, khi các phương tiện kỹ thuật hiện đại đã ghi nhận được ở tình huống “tăng tốc” của Mbappe khiến cầu thủ Agrentina phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền, tốc độ của cầu thủ này lên đến 38 km/h, nhanh hơn cả kỷ lục gia thế giới chạy 100 m Usain Bolt (khoảng 37,5 km/h). Được biết, tốc độ nhanh nhất mà tiền đạo Lionel Messi từng đạt được là 32,5 km/h, Cristiano Ronaldo là 33,6 km/h. Điểm được đánh giá cao hơn nữa là Mbappe có thể vừa chạy với tốc độ cao vừa sút khá chính xác. Bàn thắng thứ tư của Pháp vào lưới Agrentina là một ví dụ. Hy vọng ta sẽ còn được chứng kiến Mbappe tỏa sáng trong trận tứ kết Pháp - Uruguay vào đêm 6.7 tới.
Vòng 1/8 cũng là dịp các tiền đạo ngôi sao thể hiện “vàng thật không sợ lửa”. Được đánh giá là chân sút lợi hại bậc nhất của Uruguay, nhưng Cavani mới chỉ ghi được vỏn vẹn có 1 bàn thắng ở 3 trận vòng bảng. Vượt qua áp lực để đáp ứng được kỳ vọng trong trận đấu sống còn ở vòng 1/8, Cavani đã ghi cả 2 bàn giúp Uruguay chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha.
Tiền đạo Neymar của Brazil cũng vừa có trận đấu thành công nhất kể từ đầu vòng chung kết World Cup 2018. Không dễ duy trì phong độ dưới áp lực cao như Neymar đang chịu. Nhưng ở trận Brazil thắng Mexico, anh ghi được 1 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn. Xem Brazil thi đấu ta thấy tầm ảnh hưởng của Neymar lên tập thể rất lớn. Điều này có nhiều cái lợi khi Naymar có phong độ cao. Nhưng đồng thời cũng khiến tập thể phụ thuộc nhiều vào anh, bài học từ sự phụ thuộc Ronaldo, Messi có lẽ là điều mà Brazil nên lưu ý.
Có một trường hợp “cá biệt” là Jesus (21 tuổi), anh đá đủ trọn vẹn cả 4 trận vừa qua của Brazil với vai trò quan trọng tiền đạo cắm, nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao HLV Tite lại kiên trì đến thế trong việc sử dụng ngôi sao trẻ này? Tại World Cup 2014 tổ chức ở Brazil, Jesus 17 tuổi, là cầu thủ vô danh. Thế mà chỉ 2 năm sau, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia và có ngay 10 bàn thắng cho Selecao; sau đó gia nhập Manchester City - ghi được 24 bàn thắng trong 2 mùa giải, góp công lớn để Man Xanh vô địch giải ngoại hạng Anh vừa qua. Cho đến giờ đóng góp nhiều nhất của Jesus chỉ là kéo dãn đội hình đối phương, tạo khoảng trống để đồng đội xâm nhập vào khu vực 16m50. Như vậy là quá ít cho một tiền đạo cắm, nhưng hãy kiên nhẫn chờ xem! Mang nhiều trọng trách như HLV Tite còn kiên nhẫn được với anh, lẽ nào người hâm mộ lại không thể? Tại vòng tứ kết, Brazil sẽ gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển Bỉ (rạng sáng 7.7), hy vọng Jesus sẽ tỏa sáng để chứng tỏ“thật vàng không sợ lửa” ở đấu trường khốc liệt của World Cup.
MAI THƯ