Sách cũ trong không gian mới
Nhà sách, đặc biệt là nhà sách cũ, thường chiếm một khoảng êm đẹp trong ký ức mọi người. Hiện nay, ở Quy Nhơn, vì nhiều lý do, nhà sách cũ cũng thay đổi hình thức kinh doanh, trao đổi để phù hợp với thị trường.
Cùng với sự thay đổi chung, các nhà sách truyền thống cũng như những nhà sách cũ không còn có vị trí như trước bởi sự rộ lên ồ ạt của các trang bán sách trực tuyến như Tiki, Vinabook... Tại TP Quy Nhơn, gần như chỉ còn Book Shop (116 Tăng Bạt Hổ) giữ được vị thế của mình trong lòng độc giả. Ông Trương Tam Thành, chủ hiệu sách Book Shop, cho biết: “Độc giả rất tinh, chỉ cần cái liếc mắt là họ biết sách hay dở, giá trị hay không, nên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tôi cất công đi tìm, gìn giữ những sách quý hiếm, sách không còn xuất bản, đặc biệt là với đối tượng giảng dạy, nghiên cứu. Nhờ đó, độc giả nhiều nơi biết đến Book Shop”.
Nhà sách Book Shop (số 116 Tăng Bạt Hổ), một trong số ít nhà sách cũ truyền thống còn hoạt động ở Quy Nhơn.
Trước đây, ở Quy Nhơn có nhiều hiệu sách, có thể kể đến: Đại Chúng (đường Trần Hưng Đạo), 403 Nguyễn Huệ, 199 Lê Hồng Phong... trong số này, cùng với sách mới có một số hiệu có bán sách cũ. Nhưng lần lượt không còn vì độc giả thưa dần. Dù vậy, với tình yêu sách, một số người vẫn kinh doanh, trao đổi sách cũ bằng hình thức trực tuyến. Họ quảng cáo, giới thiệu sách trên trang cá nhân, website riêng, nếu người đọc muốn tìm sách hoặc nhờ người tìm sách chỉ cần gõ từ khóa, sẽ có nhiều địa chỉ cho độc giả lựa chọn, làm quen, trao đổi sách.
Đa số những người bán sách online là người yêu sách, đọc nhiều sách, có năng lực thẩm định sách, có uy tín nhất định trong thế giới những người thường mê sách. Với tâm thế trao đổi sách giữa những người đam mê sách, nhiều người bán sách cũ online thoải mái chia sẻ những cuốn sách họ tâm đắc hoặc sẵn lòng tìm sách giúp khách hàng. Qua đây tạo được sự gắn kết, giao lưu giữa người bán và người mua.
Anh Triệu Quảng Hà (làm việc tại Quy Nhơn), chủ web Sách cũ Lê Gia (đã hoạt động được gần 3 năm) chia sẻ: “Vì đặc thù công việc và không có mặt bằng nên tôi chỉ có thể bán sách online. Nhờ bán sách mà tôi quen được với nhiều người cùng đam mê lâu dần thành thân quen, chúng tôi giúp đỡ nhau trong cuộc sống hoặc có thể review sách cho nhau. Có độ, anh khách hàng thuộc thế hệ 8x đầu đời tìm đến tôi mua 42 cuốn Doreamon và 36 cuốn Bảy viên ngọc rồng để sưu tập tìm về tuổi thơ”.
Người bán sách cũ trực tuyến thường tập trung vào vài nhóm đối tượng nhất định, có thể là học sinh, sinh viên, giáo viên, những nhà nghiên cứu... để định hình được nguồn sách, thể loại sách được quan tâm nhiều nhất. Phần lớn, những người bán sách online thường dựa vào mối quan hệ cá nhân để tạo uy tín, sau đó mới dần mở rộng hơn phạm vi khách hàng.
Chị Phạm Quyên Chi (sống tại Quy Nhơn), người bán sách online trên trang cá nhân Phạm Quyên Chi, cho biết: “Mình bán sách được 2 năm rồi, có thể thấy thị trường sách cũ rất mạnh, sau này còn mạnh hơn nữa. Mình lấy sách từ những vựa sách cũ ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, có cả của bạn bè ký gửi nữa. Giá một cuốn sách cũ nhiều khi có thể lên tới ngàn đô la nhưng cũng có thể chỉ có 50.000 đồng, có thể rất quý, rất hay với người này nhưng lại hết sức bình thường với người khác. Sách cũ ngoài giá trị sử dụng, phần nhiều còn gánh thêm giá trị tinh thần từ ký ức. Nhiều người chỉ vì tìm thấy một quãng đời, một kỷ niệm mà mua sách cũ. Mình không phải là dân kinh doanh chuyên nghiệp, mua - bán sách chỉ để có thêm cơ hội đọc và bồi trúc tình yêu sách thôi!”.
THẢO KHUY