Giữ mùa hè cho con
Con gái vừa học xong lớp 1, bạn bè đã điện rủ chị đi tìm thầy, cô cho con học hè. Chị mỉm cười từ chối, bởi chị muốn dành cho con một mùa hè trọn vẹn.
Ngày con bước vào lớp 1, chung tâm lý như bao phụ huynh khác, chị mong con có thành tích học tập tốt ngay từ ban đầu. Sáng học chính, chiều học phụ đạo trên trường. Tối về, bữa học kèm Anh văn, bữa học toán tư duy, bữa luyện chữ đẹp, bữa học nhạc rồi học múa… Thời gian biểu kín mít, con kêu mệt thì chị động viên, khích lệ bằng cách này hay cách khác.
Sau 9 tháng học hành, con gái chị kém hẳn tươi vui do áp lực, tâm lý học tập nặng nề. Chuyện đi học không còn mang lại niềm vui cho bé nữa.
Nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh quan niệm cần duy trì khuôn khổ nhất định bằng cách cho con học hè. Họ muốn con cái không sa đà vào game, ti vi, máy tính, muốn con không được quên nhiệm vụ chính là học tập. Và hơn nữa, họ cũng sẽ có thời gian rảnh rang, ít phải vướng bận chuyện con cái. Nhưng với chị, chị hiểu, nếu làm thế thì con sẽ không có được một mùa hè trọn vẹn, sẽ không có được những ký ức, kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
Lâu rồi, chị chưa cùng con đi dạo công viên như đã hứa, chưa dẫn con về quê chơi dù con đã năn nỉ nhiều lần. Chị thấy mình thật có lỗi. Sau nhiều lần cân nhắc, chị quyết định cho con nghỉ ngơi trong mấy tháng hè.
Chị đưa con về quê ngoại, xúc động khi ngắm nhìn những đứa trẻ được thoải mái, tự do vui chơi. Nhìn cách chúng vục tay mình vào đất, lần đầu tiên được hít hà mùi thơm của lá cây, của hoa cỏ tươi trong vườn, ngoài đồng, cảm giác ngập tràn niềm vui chưa từng có. Xúc động biết mấy khi chị thấy con gái mình được tự tay thu hoạch rổ rau mầm xanh non do bà ngoại gieo, rồi háo hức chạy lại khoe với mẹ trong điệu cười tí toét.
Chị đã từng có suy nghĩ và khư khư giữ quyết định của mình như đinh đóng cột, rằng sinh con ra, phải cho con được học hành đầy đủ, phải tạo cho con môi trường, điều kiện tốt nhất; và con phải học bù phần của ba mẹ ngày xưa. Và chị đã đi nhầm một đoạn. Chỉ qua hơn một tháng hè, chị đã tin rằng mình quyết định đúng. Thời gian không bao giờ quay trở lại, tuổi thơ ai cũng chỉ có một lần, trẻ con thì phải được nghỉ hè đúng nghĩa.
NGUYỄN ÐÌNH THU