World Cup 2018 “sạch bóng” các đội Nam Mỹ
Đêm 6.7, sau 2 trận tứ kết, khán giả lại được trải qua một “cú sốc” lớn nữa đó là 2 trong số 8 đội bóng ưu tú nhất thế giới, Brazil và Uruguay phải rời nước Nga.
Thủ môn Đội tuyển Bỉ Courtois cản phá thành công cú sút của cầu thủ Brazil. Ảnh dẫn theo VnExpress.
Gặp Bỉ trong trận bán kết diễn ra từ lúc 1h sáng ngày 7.7 (giờ Việt Nam), các cầu thủ Brazil, ứng viên số 1 cho chức vô địch thế giới 2018, hết sức tự tin. Thậm chí HLV Tite đã công bố danh sách chính thức của đội trước trận đấu… hẳn 1 ngày. Trong buổi tập, con cái của cầu thủ cũng được vào tập cùng với cha mình…
Tất cả những điều đó cho thấy Brazil không chịu bất cứ áp lực nào và cứ như thể họ đến Nga là để lần thứ 6 mang cúp vàng về nhà vậy.
Về phía Đội tuyển Bỉ, sau trận thắng chật vật Nhật Bản ở vòng 1/8, các cầu thủ Bỉ càng thận trọng trước đối thủ lớn của mình. Nhưng người xem đã thấy “những con quỷ đỏ” Bỉ đã lột xác hoàn toàn bằng cách chơi đôi công với các vũ công Samba.
Trận đấu hấp dẫn ngay từ nhưng pha bóng đầu tiên khi cầu thủ Bỉ sút bóng trúng cột dọc. Ngay sau đó, Thiago Silva của Brazil cũng có cú sút đáp trả nguy hiểm.
Không may cho Brazil, phút thứ 13, từ pha phạt góc của các cầu thủ Bỉ, hậu vệ Fernandinho đá phản lưới nhà.
Kể từ phút này, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn do các cầu thủ chơi bóng ở tốc độ cao. Điều đặc biệt nhất ở trận đấu này là các cầu thủ Bỉ chơi chẳng khác gì các “nghệ sĩ” Nam Mỹ khi khéo léo tranh cướp bóng, di chuyển, phối hợp… Trong đó, nổi bật là tiền đạo “vụng về” Lukaku.
Phút 31, trong một pha phản công hết sức nhuần nhuyễn, đẹp mắt của Đội tuyển Bỉ, Lukaku khéo léo đi bóng qua nhiều cầu thủ Brazil. Sau đó, anh chuyền bóng cho đồng đội (tiền vệ Bruyne, số 7) và cầu thủ này tung cú sút vào góc xa khung thành khiển thủ môn Brazil bó tay.
Hết hiệp 1, Brazil bị dẫn 0-2.
Vào hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với nhịp độ cao. Các vũ công Samba dường như đã thấy “vận đen” phả hơi nóng vào sau gáy nên đã bung hết sức nhằm ghi bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng tất cả những nỗ lực của Neymar và đồng đội chỉ được đền đáp bằng 1 bàn thắng vào phút 76 (hiệp 2). Chung cuộc, Brazil thua 1-2 và bị loại.
Trong cuộc đối đầu với Brazil ở trận đấu này, ngoài hàng công chơi khởi sắc, hàng thủ của Đội tuyển Bỉ cũng chơi cực tốt, trong đó, sáng chói là thủ môn Courtois. “Người gác đền” Bội tuyển Bỉ đã cản phá thành công 7/8 cú sút trúng đích của Brazil (chỉ để lọt 1 bàn). Đây là thành tích đáng nể của Courtois, góp phần đưa đội nhà vào bán kết.
Thủ môn Đội tuyển Pháp (áo vàng) hóa giải pha bóng của Uruguay. Ảnh: Sputnik
* Ở trận tứ kết diễn ra trước đó (lúc 21h ngày 6.7 giờ Việt Nam), các cầu thủ Pháp đã loại Uruguay bằng chiến thắng 2-0.
Có thể nói ngày 6.7 là “ngày không may mắn” của Đội tuyển Uruguay vì họ ra sân mà không có ngôi sao Cavani do bị chấn thương; các cầu thủ vào thay chơi cũng không ấn tượng. Thiếu Cavani, Suarez dường như đơn độc.
Còn nếu ngoảnh lại 8 năm về trước, tại World Cup 2010 ở Nam Phi, đúng ngày 6.7, Đội tuyển Uruguay đã thua Hà Lan 2-3 trong trận bán kết.
Thắng Uruguay là trận thắng một đội bóng Nam Mỹ thứ 3 của các cầu thủ Pháp ở kỳ Wold Cup 2010 (thắng Peru 1-0 ngày 21.6, thắng Argentina 4-3 ngày 30.6 và mới nhất là Uruguay).
Như vậy, sau 2 trận tứ kết đêm 6.7, hai trong số 8 đội bóng ưu tú nhất thế giới là Brazil (5 lần vô địch) và Uruguay (2 lần vô địch thế giới) phải rời nước Nga. Đây cũng là dấu chấm hết cho các đội bóng Nam Mỹ ở World Cup 2018.
Dù vòng tứ kết chưa khép lại nhưng từ giờ trở đi, World Cup 2018 là “chuyện nội bộ” của các đội bóng châu Âu.
Theo Thanh Phương (Chinhphu.vn)