Khát vọng hoàn lương
Phải vào trại giam, bị cách ly với xã hội bên ngoài… là cái giá mà những nữ phạm nhân ở Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng cục VIII, Bộ CA, đóng tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) buộc phải trả cho những lầm lạc. Ðể sớm có cơ hội trở về, hòa nhập với cộng đồng, họ phải nhen nhóm hy vọng từ những việc nhỏ nhất và thể hiện bằng hành động cụ thể.
Các chị em chia sẻ về ước mơ sẽ làm gì khi ra tù.
Sau những lỗi lầm
Cuối tháng 6.2018, tôi gặp chị Bùi Thị Hoa (50 tuổi, quê ở huyện Tuy Phước) tại Trại giam Kim Sơn. Vừa vào chuyện, chị Hoa đã khóc kể về lỡ lầm của mình: “Tôi vào trại đã được 10 năm, khi con trai út mới 3 tuổi, vì tội lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo tài sản với số tiền 11 tỉ đồng. Trước đây, tôi bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y nhưng vì thiếu vốn, ham lãi nên chấp nhận vay mượn lãi cao. Khi buôn bán gặp khó khăn, bị thâm hụt nặng, tôi bị phá sản”. Dù chị Hoa đã khắc phục hậu quả 9,6 tỉ đồng và chịu án chung thân nhưng gia đình không còn bình yên như trước. Phải đến khi vào trại giam, chị mới cảm nhận đầy đủ mất mát của mình.
Một trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Ngân (53 tuổi, TP Quy Nhơn, lãnh án 20 năm tù cho tội lạm dụng tín nhiệm với số tiền nợ 30 tỉ đồng, đã khắc phục hậu quả 24 tỉ đồng). Không chỉ chị Ngân, mà cả chồng chị cũng chịu mức án 7 năm, vừa mãn hạn tù. Cha mẹ đi tù, gia đình tan tác, cả ba người con của chị đều phải nghỉ học, làm công nhân và tự lo cho nhau. Có một chút may mắn cho chị là người con gái lớn, sau đó đã lập gia đình, dẫn em trai về ở chung và chăm em. Nhưng người con thứ hai thì vừa bị tai nạn giao thông khá nặng. Chị rất lo lắng vì chưa nhận được tin tức gì từ gia đình.
Suốt cuộc trò chuyện, cũng như nhiều phạm nhân khác, chị Ngân vô cùng ân hận. Khát khao lớn nhất của các chị, là cố gắng chấp hành tốt để được giảm án, trở về với gia đình. Gạt nước mắt, chị Ngân nhờ tôi gởi lời đến những nạn nhân của mình: “Vợ chồng tôi đã cố gắng khắc phục toàn bộ thiệt hại và cũng đã phải trả giá đắt. Nhưng những hậu quả mà các gia đình đang gánh chịu vì tôi là quá lớn. Tôi rất ân hận và mong mọi người tha thứ!”.
Phạm nhân Trần Thị Nha Trang (28 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) trẻ, xinh đẹp và cũng đã ở trong trại được 3 năm. Trang lập gia đình khi mới 17 tuổi, nhưng chỉ 2 năm là ly hôn khi con trai mới 1 tuổi. Người yêu mới của Trang là một người nghiện ma túy. Và cứ như một tất yếu, Trang “dính chấu” vào nghề mua bán ma túy trái phép. Bước vào trại giam, Trang chán nản và không ngừng than thân trách phận...
Các chị Hoa, Ngân, Trang... mỗi người một hoàn cảnh phạm tội, nhưng điểm chung ở họ là đang nỗ lực cải tạo để mong sớm được trở về với đời thường.
Tiếp thêm sức mạnh
Sau khi ký kết với Hội LHPN tỉnh quy chế phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là nữ giới, vào các ngày kỷ niệm của giới nữ, nữ phạm nhân ở Trại giam Kim Sơn thường được giao lưu văn nghệ, nghe nói chuyện chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, tặng quà, khám bệnh... Đặc biệt là chương trình gặp gỡ nữ phạm nhân hoàn lương vượt khó vươn lên trong cuộc sống để chia sẻ, giải đáp thắc mắc.
Một trong những khúc mắc lớn mà phạm nhân nào cũng tâm tư, là bước ra khỏi cánh cổng trại giam, có người sẽ mất tất cả, mất sự yêu thương của chồng, con; mất cha mẹ; mất con cái… Và đáng sợ nhất là sự kỳ thị của cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, ở xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) chia sẻ tại chương trình “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” do Hội LHPN Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và Trại giam Kim Sơn thực hiện: “Ra tù, tôi được trở về với gia đình nhưng e ngại và không dám tiếp xúc với mọi người xung quanh. Chị Đoàn Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và chủ động kêu gọi chị em cho tôi vay vốn tiết kiệm 5 triệu đồng mua 2 con heo giống nuôi. Hiện nay, tôi đã mua được 3 con bò và làm nghề dắt heo phối giống, thu nhập 250 ngàn đồng/ngày, phụ chồng chăm lo cho hai con. Tôi gắng sống lương thiện và dần dần bà con cũng thương!”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn, cho biết: “Nhiều năm qua, phạm nhân nói chung và đặc biệt là phạm nhân nữ ở đây luôn được quan tâm, chăm lo. Trại luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng để động viên, an ủi, giúp họ yên tâm chấp hành án. Trại giam Kim Sơn đã phối hợp với đơn vị tổ chức nhiều lớp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân. Các phạm nhân nữ được học văn hóa và làm nghề đan ghế mây, đan ghế nhựa giả mây; may mặc; làm lông mi giả… để khi ra tù có thể chọn nghề nghiệp kiếm sống, hoàn lương”.
HẢI YẾN