Hội cổ động viên bóng đá Bình Ðịnh: Ðồng hành với đội bóng quê hương
Ðược thành lập cách đây khoảng chục năm, dù phải vượt qua nhiều bước thăng trầm nhưng Hội cổ động viên bóng đá Bình Ðịnh vẫn luôn đồng hành với đội bóng quê hương.
Cổ động viên Bình Định cổ vũ trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam) tại vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017.
Đến nay, Hội cổ động viên (CĐV) bóng đá đã có hàng trăm hội viên nhiều lứa tuổi và ngành nghề khác nhau. CĐV đã vận động mọi người chủ động đóng góp sắm đồng phục, làm băng rôn, thuê trống cổ vũ cho các trận đấu trên sân nhà và sân khách...
Anh Nguyễn Thanh Xuân, Hội Trưởng CĐV, cho biết: “Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều hội viên làm trong các đơn vị nhà nước đề nghị tổ chức đi vào tối thứ 6 để họ cùng tham gia cổ vũ ở sân khách. Có người vừa tan ca làm việc cuối chiều là chạy về nhà vơ vội bộ quần áo mang theo để kịp đến điểm đi xe cùng đoàn. Tôi cũng như một số anh em khác trong hội có điều kiện hơn đã tự nguyện bỏ tiền túi ra hỗ trợ thêm cho những người khó khăn hơn được cùng đi cổ vũ...”.
Khi đội Bình Định đá ở vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017 trên sân trung lập ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, CĐV tổ chức đoàn thuê xe đi xa cổ vũ đội bóng tỉnh nhà thi đấu với đội PVF, Hà Nội. Hai trận quan trọng này tổ chức cách nhau 3 ngày, CĐV rất nhiệt tình tranh thủ ra cổ vũ xong trận thứ nhất vào buổi chiều thì về ngay trong đêm để hôm sau đi làm. Đến ngày thi đấu trận thứ hai lại đi ra Quảng Nam tiếp tục đồng hành cùng đội bóng.
CĐV nhiệt tình Trần Văn Sơn kể: “Đã cổ vũ rất nhiều trận đấu của đội Bình Định ở sân nhà và sân khách, nhưng xem hai trận ở Quảng Nam năm ngoái là cảm thấy sung sướng nhất. Các em thi đấu hay và nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo tỉnh nhà. Chiến thắng hai trận này để vô địch Giải hạng Nhì và được thăng hạng Nhất, dưới sân cầu thủ mừng vui, trên khán đài anh em chúng tôi cũng ôm nhau khóc vì xúc động...”.
Trong trận đấu vòng 3 lượt đi Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018 trên sân Tây Ninh cách đây hơn 2 tháng, được sự hỗ trợ một phần chi phí từ Sở VH&TT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, CĐV góp thêm tiền để thuê xe đi về 1.500 cây số mất hơn 2 ngày chỉ để cổ vũ cho 90 phút thi đấu trên sân khách của đội Bình Định.
Anh Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ: “Xe đi xuyên đêm để đến Tây Ninh vào buổi sáng, chờ đợi đến chiều coi trận đấu xong là anh em lên xe về ngay. Trên sân chúng tôi luôn cổ vũ khí thế đến tận phút cuối dù đội bóng có thua trận, nhưng khi lên xe về ai cũng buồn trĩu nặng trong lòng. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh và mong đợi đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn...”.
HOÀI THU