TOUR II GIẢI BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN TOÀN QUỐC 2018:
“Ðiểm nhấn” trong mùa du lịch hè
Trong 3 ngày qua, Tour II Giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn trên bãi biển Quy Nhơn. Sự kiện này thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các du khách.
Đội Cần Thơ (bên trái) thi đấu với đội Becamex Quân đoàn 4 ở vòng bảng chiều 8.7.
Bình Định từng đăng cai nhiều giải thể thao cấp quốc gia (võ cổ truyền, bóng ném bãi biển...), nhưng đây là lần đầu tiên, tỉnh đăng cai một giải mà trong danh sách thi đấu không có đội nhà. Dù vậy, do tính chất sôi động, hấp dẫn, Giải vẫn thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ.
26 đội bóng chuyền của 9 tỉnh, thành, ngành trong cả nước đã hội ngộ tại phố biển Quy Nhơn. Trong đó, những đội bóng chuyền bãi biển mạnh hàng đầu của nước ta đều có mặt đầy đủ, như: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng...
Ông Nguyễn Cao Đông, HLV Đội bóng chuyền bãi biển Sanest Sanna Khánh Hòa, cho biết: “16 VĐV nam, nữ của chúng tôi dự tour 2 cũng chính là lực lượng đã tham dự và đoạt nhiều giải cao nhất tại tour 1 tổ chức tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cách đây hơn 2 tháng. Trong đó có những em đã và đang là VĐV đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia”.
Trong hai ngày 7 - 8.7, 14 đội bóng nữ được chia làm 4 bảng, 12 đội bóng nam chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Các trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt đã thu hút đông đảo khán giả ngay từ vòng bảng.
Anh Nguyễn Sanh (40 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Lần đầu tiên được xem VĐV chuyên nghiệp thi đấu, thật là hay. Họ chẳng những có trình độ kỹ thuật cao mà thi đấu cũng rất đẹp”. Còn chị Nguyễn Tuyết Nga, du khách đến từ Hà Nội, thì hào hứng: “Hè năm ngoái, gia đình tôi vào Quy Nhơn du lịch và ở khách sạn trên đường ven biển Xuân Diệu. Bãi biển đẹp nhưng ban đêm không có hoạt động gì nên khá trầm lắng. Năm nay, thấy có giải bóng chuyền bãi biển, tôi lại rủ bạn bè nghỉ hè ở Quy Nhơn. Đi tham quan cả ngày, buổi tối chị em rủ nhau ra ngồi trên vỉa hè ven bãi biển uống nước dừa, cổ vũ VĐV thi đấu trong những cơn gió biển trong lành. Cảm giác thật khoan khoái”.
Điểm bất ngờ mà chúng tôi ghi nhận được là các đội đánh giá rất cao Ban tổ chức địa phương, khi chủ động tổ chức nhiều trận đấu vào ban đêm. Điều này sẽ tốn kém, vất vả hơn, nhưng lại giúp VĐV ít mất sức hơn nhiều so với thi đấu vào ban ngày. Hơn nữa, theo các VĐV, thi đấu vào ban đêm hưng phấn hơn vì có thêm rất nhiều khán giả cổ vũ...
HOÀI THU