Ngàn thông hun hút
Mẹ già bán mẹt rau non
Bán luôn khoảnh khắc, chờ con trưởng thành.
Dành dụm tí ít tuổi xanh
Pha ấm trà nóng, nằm canh tuổi già.
Chờ con đi hết giang hà
Bán dần hết những quê nhà, mà vui...
Lên rừng xuống biển ngược xuôi
Đi tìm ý vọng, rồi nuôi mơ hồng.
Chờ con thỏa chí tang bồng
Chờ con bến đợi mà không than phiền
Gánh rau như gánh thuốc tiên
Ngày ngày mẹ gánh qua triền bơ vơ .
Nhiều lần qua lối tuổi thơ
Nhìn lên ngọn nắng mẹ chờ sương tan.
Chờ nghe lắc rắc thông vàng
Nứt cành rơi xuống bàng hoàng ngày xưa...
Những đêm đỉnh núi gió mưa
Lạnh trong ý nghĩ con chưa quên lời ...
Về bên bếp lửa sườn đồi !
Ngàn thông sưởi ấm làn môi con hồng.
VÕ HÀ THANH NHI