Quê tôi
Chàng làng khản giọng tháng ba
Hoa súng nở khỏa cánh ra giữa đầm
Ba nói tháng này mưa râm
Con cua mắt ướt trầm ngâm nắng chiều.
Miền quê khắc khoải cô liêu
Bao năm biển hóa dòng triều lênh đênh
Xa xa mây núi bồng bềnh
Đêm nghe nhái bén nó rền gọi mưa.
Cây thị vàng quả buổi trưa
Trẻ con hái xuống gió đưa hương về
Bầy bò thong thả bờ đê
Hương cau thơm ngát bốn bề tịnh không.
Bây giờ lúa đã trổ đồng
Ánh trăng chui rúc ở trong cái gầu
Chị tôi thả tóc hiên sau
Gội hương con gái trong màu trăng thanh.
TRẦN QUỐC TOÀN