Tình nguyện ở làng O2
Từ ngày 7 - 15.7, gần 40 thanh niên đã tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh). Các bạn trẻ đã giúp dân làng O2 thực hiện nhiều công trình thiết thực và nhận lại nhiều trải nghiệm khó quên.
Làng O2 có 48 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Nhà nước, người dân làng O2 đã đỡ khó khăn hơn, tuy nhiên, tình trạng tự cấp tự túc vẫn phổ biến, cái ăn cái mặc cũng còn thiếu thốn.
TNTN vận chuyển vật liệu, hàng hóa lên O2.
Mệt nhưng vui
5 giờ sáng ngày 7.7, chuyến xe chở 40 thanh niên tình nguyện (TNTN) lăn bánh, bắt đầu hành trình hơn 120 km từ TP Quy Nhơn về xã Vĩnh Kim. Trên xe đầy ắp tiếng cười và tiếng hát khiến nhiều bạn nữ quên hẳn cơn ngầy ngật say xe. Bình thường ít nói, nhưng hôm nay Trưởng đoàn TNTN Lý Anh Việt, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, cũng hòa theo không khí trên xe, say sưa hát từ đầu đến cuối hành trình. “Đợt Tết vừa rồi, tôi có lên O2 tặng quà, thấy cuộc sống của bà con quá khó khăn. Lần này chúng tôi quyết tâm giúp đỡ bà con bằng những công trình thiết thực”, anh nói.
Xe chở đoàn TNTN chỉ đến được trung tâm xã Vĩnh Kim, các bạn trẻ phải bắt đầu hành trình 4 tiếng đồng hồ đi bộ băng rừng để đến làng O2. Đã được tập huấn trước nên mỗi bạn đều chuẩn bị cho mình một khúc cây làm gậy đi núi. Đường lên làng khúc khuỷu, nhiều đoạn dốc, có khi mặt người đi sau chạm gót chân người đi trước, các TNTN phải bấu vào những rễ cây, gốc cây bên đường để bước tới. Trời càng nắng, sức trai trẻ cũng thấm mệt, nhưng các TNTN động viên nhau nhanh bước chân. Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết (Trường ĐH Quy Nhơn) chia sẻ: “Trời nắng và đường khó đi quá! Chúng em phải thay nhau vác đồ. Chân mỏi nhưng nghĩ có nhiều em nhỏ đang chờ đợi, bà con trong làng cần được giúp đỡ nên chúng em không ngần ngại”. Còn bạn Nguyễn Viết Công (Trường CĐ Nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ) thì thủ thỉ: “Mong là chúng em sẽ giúp bà con phần nào bớt khó khăn trong cuộc sống”.
Các em nhỏ làng O2 rất thích được các anh chị TNTN tổ chức ôn tập và vui chơi dịp hè.
Những công trình thiết thực
Theo ông Đinh Lời, Trưởng làng O2, nguồn nước sinh hoạt ở làng chủ yếu là nước suối. Ở giữa làng, bà con đào 2 hố nước cạnh khe suối, một để lấy nước uống và một để tắm rửa, giặt giũ, dùng chung cho cả làng. Nhà nào có điều kiện thì mua ống nhựa dẫn nước về chứa trong bể làm bằng ván ghép lót bạt. Mùa khô suối cạn, muốn lấy nước về chẳng có cách nào khác ngoài gùi cõng từng can. Trong ngày đầu tiên tại làng, các TNTN đã tổ chức làm giếng nước. Anh Lý Anh Việt cho biết: “Kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ khoan 5 giếng nước cho bà con. Nhưng khi khoan xuống thì gặp mạch ngang, nguồn nước không ổn định nên phải chuyển sang phương án đào. Dù vật liệu đã vận chuyển lên hết nhưng khi đào được hơn 5 m là gặp đá tảng, không thể đào được nữa. Vậy nên, trước mắt chúng tôi đã lắp 10 bồn chứa nước (loại 1.000 lít) để bà con chứa nước và trong tuần này, thợ đào giếng chuyên nghiệp sẽ tiếp tục đào cho bà con”.
Những ngày tiếp theo, TNTN tổ chức lắp đặt 50 tủ thuốc gia đình; tổ chức diễn đàn tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, làm 3 km đường giao thông mới và tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè cho thiếu nhi trong làng.
Người dân làng O2 lấy nước từ bồn chứa do TNTN mới lắp đặt.
Từ hôm có TNTN lên, người dân làng O2 phấn khởi lắm vì nhiều con đường đã không còn lầy lội, sạt lở; trẻ em được tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích; thanh niên làng ý thức hơn trong công việc chung. Anh Đinh Khao, 44 tuổi, cho biết: “Có các em TNTN đến giúp, bà con chúng tôi vui lắm. Thấy TNTN làm, thanh niên trong làng đã có ý thức hơn và cùng các TNTN làm công việc của làng”. Cầm trên tay những quyển vở được tặng, em Đinh Khít vui mừng nói: “Khi các anh chị tới nhà nói đi ôn tập hè, em không theo ba mẹ lên rẫy nữa. Em rất thích được các chị dạy viết, dạy đọc, dạy hát. Các anh chị có nhiều trò chơi vui lắm”.
Chia sẻ kỷ niệm về việc tham gia tình nguyện tại làng O2, bạn Phan Thị Vi (Trường CĐ Y tế Bình Định) bộc bạch: “Tuy không thể hiểu hết những gì người dân nói, nhưng tình cảm của bà con thì chúng em nhớ mãi”.
Trực tiếp lên thăm đội TNTN và chia sẻ khó khăn với người dân làng O2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lương Đình Tiên cho biết: “Bà con mừng và quý lắm. Hôm chia tay còn quyến luyến, rồi làm hẳn 1 con bò, 1 con heo, 48 hộ ủng hộ 48 ghè rượu để liên hoan nữa. Giữa tháng 8, chúng tôi sẽ tiếp tục lên lắp đặt 28 hệ thống điện mặt trời và hỗ trợ bà con 1.000 con gà giống”.
“Là xã nghèo, làng O2 lại rất khó khăn nên mọi sự quan tâm đối với người dân nơi đây đều quý báu, đặc biệt lại là tấm lòng của các bạn trẻ. Chúng tôi mong lắm sự xung kích của các bạn ở nơi khó khăn này”.
Ông ĐINH KHƯ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim
HỒNG PHÚC