Người Mỹ nổi tiếng với câu nói “Good morning, Vietnam” qua đời
Ông Adrian Cronauer, cựu phát thanh viên vui tính của đài phát thanh Không Quân Mỹ và là người truyền cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng “Good Morning, Vietnam” đã qua đời ở tuổi 79.
Ông Cronauer sống ở Troutville, bang Virginia của Mỹ, qua đời tại một viện dưỡng lão địa phương do tuổi già.
Câu chào “Good morning, Vietnam” trở thành “thương hiệu” của ông Adrian Cronauer trong các buổi phát thanh của Không Quân Mỹ những năm 1960.
Trong thời gian ở Việt Nam từ năm 1965-1966, ông Cronauer đảm nhiệm vai trò phát thanh viên của đài phát thanh Không Quân Mỹ và thường mở đầu các buổi phát thanh với câu chào trở thành “thương hiệu”, đó là “Good morning, Vietnam!” (Xin chào, Việt Nam).
Chính câu nói nổi tiếng này đã truyền cảm hứng cho đạo diễn Barry Levinson làm nên bộ phim “Good Morning, Vietnam” năm 1987.
Bộ phim còn gắn với tên tuổi của cố tài tử Robin Williams - người đóng vai ông Cronauer, khi giúp mang về cho ông giải Quả Cầu Vàng và được đề cử tại giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
“Good Morning, Vietnam” là một phim hài nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, xoay quanh đề tài về chiến tranh Việt Nam. Bộ phim là tiếng nói phản chiến vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc từ phía các nhà làm phim Mỹ. Phim nằm trong danh sách 100 bộ phim hài hay nhất của điện ảnh Mỹ, do Viện Phim Mỹ bình chọn.
Hồng Hà (theo Bangkok Post)