2 công dân dũng cảm tham gia cứu người đuối nước
Trong vụ đuối nước đau lòng xảy ra tại bãi biển Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn ngày 18.7, đến sáng sớm 20.7, các lực lượng chức năng gồm cảnh sát PCCC-cứu nạn, cứu hộ, BĐBP và người dân địa phương mới tìm được thi thể của Nguyễn Ngọc Tú (21 tuổi, trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn)- nạn nhân thứ 3. Trước đó, 2 nạn nhân đã được tìm thấy sau khi sự việc xảy ra vài tiếng đồng hồ. Điều đáng nói, bên cạnh nỗ lực cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, thân nhân của nạn nhân còn cảm phục tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của một số thanh niên đã không quản ngại hiểm nguy, tham gia cứu người. Trong số đó, nổi bật là anh Huỳnh Ngọc Thạch Vàng Đô (SN 1997, trú 50 Võ Mười, TP Quy Nhơn) và anh Trần Mạnh Hùng (SN 1995, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn).
Anh Trần Mạnh Hùng kể lại việc tham gia cứu nạn những thanh niên đuối nước ở biển Quy Hòa.
Anh Trần Mạnh Hùng cho biết: Trưa 18.7, anh cùng một nhóm bạn đi picnic ở khu vực bãi biển thuộc phường Ghềnh Ráng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi nhìn ra phía ghềnh đá cách đó vài chục mét, cả nhóm bỗng hoảng hồn khi thấy một vài người đang bị sóng cuốn ra xa, những đôi tay chới với trong sóng nước. “Trong nhóm chỉ có tôi và Đô biết bơi nên tôi bảo các bạn còn lại chạy tỏa đi xung quanh gọi người đến ứng cứu. Đô khoác áo phao, còn tôi nhìn quanh thấy có mấy miếng xốp nên lấy dây cột vào bụng rồi cùng nhau bơi về phía người bị nạn. May sao, khi đó con sóng mạnh đánh 2 bạn trôi vào bờ, mặt mày xanh xám, hoảng hồn không nói nên lời. Chúng tôi tiếp tục bơi ra phía ngoài ghềnh đá, nơi có một số bạn đang chống chọi. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, sóng đánh quá mạnh nên 2 trong số đó đã chìm mất tăm vào dòng nước. Còn lại một bạn vẫn đang cố gắng gượng”. Giữa cơn sóng lớn nơi ghềnh đá, Hùng và Đô đã quyết định bơi đến bạn còn lại, cố dìu vào một mỏm đá nhô cao rồi cả hai ra sức hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Thế nhưng, vì đuối sức, nạn nhân đã không qua khỏi. Nỗ lực cứu người không thành, Hùng và Đô vẫn cố gắng giữ thi thể nạn nhân, không để sóng cuốn ra xa, ròng rã gần 5 tiếng đồng hồ lực lượng cứu hộ với phương tiện chuyên dụng mới tiếp cận được khu vực này và đưa thi thể nam thanh niên xấu số vào bờ. “Khi chúng tôi quyết định bơi ra cứu người cũng biết sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, song nhìn thấy tính mạng người khác nguy kịch mình ngó lơ sao đành. Thật buồn là không thể cứu được các bạn ấy”, Trần Mạnh Hùng buồn bã nói.
“Khi lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận được phía bên kia bờ đá thì thấy 2 thanh niên ngồi co ro, lạnh lẽo, thân thể trầy trụa vì va đập vào đá nhưng vẫn cố giữ chặt thi thể của nạn nhân đuối nước. Công an phường đã trình báo sự việc và làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với 2 công dân trên”, Thượng tá Võ Tám -Trưởng CA phường Ghềnh Ráng, cho biết.
MINH NGỌC