Học Bác ở tấm lòng nhân ái
Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn đã không ngừng học tập, trau dồi y đức, hết lòng vì người bệnh, góp phần đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn hiện có 92 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 4 y sĩ, 4 điều dưỡng. Trung tâm thường xuyên tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng gần 500 bệnh nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả một số bệnh nhân nước ngoài.
Hàng năm, chi bộ và ban giám đốc Trung tâm đều phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 12 điều y đức của ngành mà trọng tâm là nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức ứng xử với người bệnh và gia đình bệnh nhân. Ông Nguyễn Quỳnh, Giám đốc, bí thư chi bộ Trung tâm, cho biết: “Là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành lao động - thương binh- xã hội, chi ủy chúng tôi quán triệt cho mỗi cán bộ đảng viên, công chức phải nhận thức rõ việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải đạt trên cả 2 lĩnh vực: thay mặt xã hội để chăm sóc cho những đối tượng thiệt thòi và thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành y. Vì vậy, thông qua việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên đăng ký học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ luôn nêu cao vai trò phê và tự phê bình, đánh giá khách quan những ưu điểm, khuyết điểm để tạo mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan khắc phục hạn chế, phát huy tốt hơn nữa trong từng việc làm cụ thể hằng ngày”.
Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Tập thể Phòng Hành chính - tổ chức, phòng Nghiệp vụ, phòng Chăm sóc, nuôi dưỡng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc bệnh nhân. Cá nhân điển hình thì có các cán bộ, nhân viên: Đoàn Thế Tuấn, Lê Tấn Cường, Lê Thị Dung, Võ Khắc Trực, Đặng Văn Ửng, Nguyễn Thị Nam Đô, Phan Thanh Sơn, Đào Thị Hà, Lê Quốc Diệt… Đảng viên Đặng Văn Ửng tâm sự: “Làm việc trong môi trường đặc biệt này, nếu không có tấm lòng nhân ái thì khó mà gần gũi, chăm sóc bệnh nhân, nhất là những khi họ lên cơn đập phá, la hét, đánh nhau. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần bị bệnh nhân chống trả quyết liệt gây thương tích, nhưng phải xác định đó là do bệnh gây ra chứ không phải họ muốn thế, nên luôn tự nhủ mình phải kiên trì, nhẫn nại, ân cần với người bệnh”. Còn đảng viên Nguyễn Thị Nam Đô, nhân viên phòng Chăm sóc, nuôi dưỡng, thì chia sẻ: “Hầu hết bệnh nhân tâm thần ở đây có tình trạng sức khỏe rất yếu và không ổn định nên chúng tôi luôn coi trọng chất lượng khi chọn thực phẩm để chế biến thức ăn hàng ngày cho họ, nhất là khâu an toàn thực phẩm. Thực ra, cho họ ăn gì, ngon dở ra sao, họ nào có phản đối kêu ca, nhưng làm vậy lương tâm mình không cho phép, bởi họ vốn đã là những số phận kém may mắn rồi”.
Trong 2 năm 2011 và 2012, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định... Nhiều năm liền, chi bộ Trung tâm luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên sống giản dị, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, trong công tác, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian qua, chi bộ đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cả tấm lòng nhân ái, tận tụy vì người bệnh nhằm giúp họ vượt qua những cơn đau, sớm bình phục trí lực, hòa nhập cộng đồng.
DIỆP BẢO SƯƠNG