Đầu thú sau 13 năm bị truy nã
Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thành (SN 1954, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội mua bán trái phép chất phóng xạ. Sau 13 năm lẩn trốn, ngày 14.9 vừa qua, đối tượng này đã đến CA quận Bình Tân đầu thú.
13 năm trước, CA Bình Định khởi tố điều tra vụ án mua bán trái phép chất phóng xạ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó đề nghị truy tố, xét xử một số đối tượng. Khi vụ án được phát hiện, Nguyễn Thành, kẻ cầm đầu đường dây mua bán chất phóng xạ, đã nhanh chân bỏ trốn, bị Cơ quan ANĐT CA Bình Định truy nã.
Theo hồ sơ vụ án và lời khai của bị can Nguyễn Thành, vào khoảng tháng 5.2000, nghe theo lời N.P.C. (SN 1945, ở đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn), Nguyễn Thành từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Định để tìm mua chất phóng xạ (uranium). N.P.C. đã từng làm giả chất phóng xạ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, năm 1992 bị TAND tỉnh Hậu Giang xử phạt 24 tháng tù giam. Khi móc nối được Nguyễn Thành, C. rủ Đ.N.S. (SN 1936, ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn) tham gia và dặn S. làm theo những chỉ dẫn của mình. Khi gặp nhau tại khách sạn PISICO, N.P.C. giới thiệu với Nguyễn Thành, Đ.N.S. là thiếu tướng và mình là đại tá quân đội, trong quá trình công tác có giữ lại một số hộp phóng xạ, đã có người tìm mua nhưng vì chưa trả đúng giá nên chưa bán.
Tin theo lời của N.P.C., sau khi quay về TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành gặp và rủ P.V.S. (ở Sóc Trăng) quay lại TP Quy Nhơn để mua chất phóng xạ bán kiếm lời. Tại Khách sạn Hòa Bình, TP Quy Nhơn, N.P.C. đã đưa một hộp hình chữ nhật có kích thước 24cm x13cm x 8cm nói là hộp chứa chất uranium và ra giá 200 ngàn USD (hộp hàng này do N.P.C. thuê thợ làm nghề inox gò hàn, bên trong đựng 2 thỏi đồng, giả làm uranium). Do không chuẩn bị đủ tiền nên Thành tạm ứng cho N.P.C. 10 triệu đồng và sau đó cùng Đ.N.S. mang hộp hàng đó thuê anh Lê Đình Hiệp lái taxi chở vào TP Hồ Chí Minh để bán. Trong quá trình đi lại nhiều nơi nhưng không bán được “chất phóng xạ”, không trả tiền thuê xe nên anh Lê Đình Hiệp đã lấy “hộp uranium” lái xe taxi quay về lại Quy Nhơn.
Tháng 7.2000 Nguyễn Thành và P.V.S. rủ thêm N.V.T. (SN 1955, ở Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) tiếp tục đến Bình Định với mục đích trả tiền thuê xe taxi cho anh Lê Đình Hiệp để lấy lại “hộp uranium”. Đến nơi, các đối tượng gặp N.P.C. và được C. gạ bán một hộp phóng xạ khác với giá 200 ngàn USD. Thành đồng ý, tạm ứng cho C. 10 triệu đồng và lấy hộp hàng giao cho P.V.S. và N.V.T. mang về TP Hồ Chí Minh bán.
Cuối tháng 8.2000, tuy chưa bán được “hộp hàng” đó nhưng vì có người đặt mua nên Nguyễn Thành, P.V.S. và N.V.T. quay lại Quy Nhơn tìm N.P.C. mua tiếp 1 hộp khác. Ngày 2.9.2000, N.P.C. đem hộp uranium do C. làm giả đến khách sạn Hòa Bình để giao cho Nguyễn Thành cùng đồng bọn thì bị CA Bình Định phát hiện. N.P.C., P.V.S., N.V.T. bị tổ công tác bắt giữ tại chỗ cùng số tang vật liên quan. Nguyễn Thành trốn thoát.
Vụ án đã được TAND Bình Định đưa ra xét xử vào ngày 22.6.2001, bị cáo P.V.S. bị phạt 7 năm tù, N.V.T. bị phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất phóng xạ; N.P.C. bị phạt 6 năm tù, Đ.N.S. bị phạt 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 13 năm lẩn trốn, Nguyễn Thành luôn phập phồng lo sợ, ám ảnh về việc bị CA truy bắt nên đã đến CA quận Bình Tân trình diện. Hiện nay Cơ quan ANĐT CA Bình Định đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Thành để hoàn thành hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh truy tố trước pháp luật.
BẢO VĂN