Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh lần thứ XIII: Sôi động thể thao trên cát
Hai ngày qua (29 - 30.7), tại thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, đã diễn ra những trận thi đấu thể thao sôi nổi trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh lần thứ XIII. Cả một vùng quê biển đã sôi động hẳn lên nhờ những cuộc tranh tài.
Trận bóng đá giữa đội Phù Mỹ và Tuy Phước (áo sậm). Ảnh: VĂN LƯU
Trước khi Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh lần thứ XIII khai mạc vào đêm 29.7, buổi chiều cùng ngày đã diễn ra các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam trên cát với sự tham gia của 6 đội. Đá bóng trên cát ngoài yêu cầu kỹ thuật xử lý bóng, còn đòi hỏi cầu thủ phải nhanh nhẹn, bền sức bởi di chuyển trên cát tốn sức nhiều hơn, khó điều chỉnh bóng hơn so với trên sân cỏ.
Hoàng Phạm (thực hiện)
Sáng và chiều 30.7, trời nắng nóng hừng hực nhưng vẫn có đông khán giả hào hứng cổ vũ các đội. Không có dàn cầu thủ đồng đều như các đội khác nên 2 đội Tuy Phước và BĐBP tỉnh đã bị loại sau vòng bảng, còn lại 4 đội Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Phù Cát, Quy Nhơn thi đấu 2 trận bán kết diễn ra vào sáng 31.7. Đội bóng lên ngôi vô địch sẽ được xác định trong trận chung kết vào buổi chiều 31.7.
Ông Đào Duy Khoa, HLV đội năng khiếu bóng đá U15 của Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh, tham gia tổ chức môn bóng đá trong Ngày hội, nhận xét: “Các đội vào thi đấu bán kết đều có điểm mạnh riêng, nhưng đội chủ nhà Phù Mỹ nổi trội nhất. Đội đã đầu tư tập luyện nhiều nên đội hình thi đấu gắn kết, có chất lượng đồng đều, lại được sự cổ vũ của người dân địa phương nên chơi càng hay hơn và là ứng viên vô địch...”.
Thi đấu bóng chuyền nữ giữa đội Phù Mỹ và Phù Cát. Ảnh: VĂN LƯU
Cách sân bóng đá không xa, sân bóng chuyền trên cát cũng diễn ra những trận đấu thu hút rất đông người xem. Mỗi đội bóng chuyền bãi biển chỉ có 2 VĐV nên đòi hỏi phải có sức bền để di chuyển nhanh và nhiều hơn. Qua các trận đấu vòng loại, các đội bóng chuyền Quy Nhơn, Phù Mỹ đã thể hiện sự vượt trội hơn các đội khác, có nhiều pha bóng đẹp được khán giả tán thưởng. Anh Nguyễn Tiều (40 tuổi), người dân xã Mỹ An, chia sẻ: “Còn nhớ chục năm trước, tôi có đi xem các hoạt động ngày hội miền biển của tỉnh tổ chức ở xã Mỹ Thọ, năm nay tổ chức ngay xã Mỹ An của chúng tôi thì càng đi xem nhiều hơn. Những trận bóng đá, bóng chuyền đã diễn ra hấp dẫn, hy vọng sẽ được xem trận đấu hay hơn ở vòng sau. Bà con chúng tôi phấn khởi khi thấy đội bóng huyện Phù Mỹ chơi hay...”.
Đầu giờ sáng 30.7, tại khu vực bãi cát rộng ven biển, các VĐV đã tranh tài chạy việt dã trên cát nội dung cá nhân nam (cự ly 1.500 m), cá nhân nữ (cự ly 1.000 m). Một số VĐV đã gây được ấn tượng rất mạnh khi chạy trên cát mà vẫn phom phom như đang chạy trên đường bằng. Ông Phan Tuấn Sơn, Phó phòng Nghiệp vụ TDTT (Sở VH&TT), cho biết: “Hoài Nhơn là địa phương có phong trào điền kinh phát triển rất mạnh, lực lượng VĐV đến từ các xã ven biển của họ khá đa năng. Tại Ngày hội năm nay, VĐV xứ dừa đã tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi thi chạy việt dã, đoạt giải nhất cả nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ...”.
Sau các môn thể thao trên cát, 2 môn thi đấu trên biển là đua thuyền, bơi lội sẽ diễn ra vào sáng 31.7 hứa hẹn thu hút rất đông người cổ vũ. Từ chiều 30.7, nhiều người dân đã ra xem các đội tập luyện làm quen với 3 thuyền đua được chuyển từ Quy Nhơn ra. Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Phù Mỹ, cho biết: “Đội đua thuyền xã Mỹ Đức đại diện cho huyện tranh tài. Đây là đội từng đoạt giải nhất giải đua thuyền của huyện trên đầm Trà Ổ, giải đua thuyền các xã ven biển. Tuy nhiên, theo quy định thì mỗi đội đua ngoài 10 VĐV bơi dầm còn phải có 1 chèo lái kiêm điều khiển, đây là vị trí mà đội đua Mỹ Đức không quen nên chúng tôi động viên đội cố gắng tập luyện bổ sung để sẵn sàng thi đấu...”.
HOÀI THU