Cô học trò nhỏ giàu nghị lực
Trần Tuyết Mai (ảnh)- học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh - có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, năm Tuyết Mai lên 2 tuổi, cha mẹ em ly hôn, mẹ bỏ đi, còn cha cưới vợ khác. Cách đây 3 tháng, một căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của cha em.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuyết Mai vẫn phấn đấu học tốt. Suốt 4 năm liền, cô học trò nhỏ của Trường Tiểu học Vĩnh Quang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, Mai còn đạt nhiều giải thưởng khác từ các cuộc thi vở sạch chữ đẹp, thi học sinh giỏi cấp huyện.
Không chỉ học giỏi, với cương vị là lớp phó học tập của lớp, Mai còn giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Cô Nguyễn Thị Ánh Linh, giáo viên chủ nhiệm của lớp, nói về cô học trò nhỏ của mình: “Ở trường, Tuyết Mai là học sinh gương mẫu, học giỏi, sống hòa đồng và rất khiêm tốn. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng em chưa bao giờ bỏ bê việc học hành, hay những hoạt động khác do nhà trường tổ chức. Không chỉ có giáo viên mà các bạn trong lớp đều rất yêu mến, nể phục Mai”.
Thành tích mà Trần Tuyết Mai đạt được trong suốt 4 năm học qua là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà em đã phấn đấu và nỗ lực hết mình. Chia sẻ về bí quyết học giỏi của mình, Mai vui vẻ cho biết: “Trên lớp, em chú ý nghe cô giảng và ghi chép bài đầy đủ, nắm chắc kiến thức cơ bản, những gì không hiểu thì hỏi cô ngay. Về nhà, em dành thời gian ôn bài và làm bài tập thật nhiều để rèn luyện kỹ năng”.
Ngoài những giờ học trên lớp, thời gian ở nhà Mai tranh thủ phụ dì làm việc nhà và trông em. Tháng 8 vừa qua, Trần Tuyết Mai đã được Huyện đoàn Vĩnh Thạnh trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Vĩnh Thạnh”. Đây là phần thưởng quý giá, nhằm tạo điều kiện, để thắp lên ước mơ, giúp cô học trò có thêm nghị lực trong học tập và cuộc sống.
THANH MINH - NGỌC ÁNH