Lục bát quê nhà...
Ta mơ về khoảng trời quê
Bỏ lại năm tháng nhiêu khê cõi người
Ruổi rong sương gió một đời
Ta về hát điệu lý lơi tương phùng
Cỏ. Ảnh: BÁ PHÙNG
Xóm nghèo rơm rạ bao dung
Trăm năm một dạ thủy chung đất làng
Từ trong hạt thóc ươm vàng
Giọt mồ hôi hóa mùa màng sinh sôi
Xót lòng ngọn gió mồ côi
Đồng chiều lau trắng dập dồi hoang vu
Tuổi thơ khuất nẻo xa mù
Lá rơi vàng lối thiên thu ngậm ngùi
Nổi trôi ngày tháng lấp vùi
Cúi đầu nhặt lại buồn vui lỡ làng
Ru ta một thuở hoang đàng
Lối về cay mắt đa mang khói chiều...
TRẦN THỊ THẮM