Tuổi cao, gương sáng
Bình Ðịnh hiện có hơn 168 ngàn người từ 60 tuổi trở lên. Ở cái tuổi “nghỉ dưỡng”, song rất nhiều người cao tuổi vẫn đang có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương, là tấm gương mẫu mực cho con cháu.
Say mê lao động
Ở tuổi 65, vợ chồng ông Nguyễn Cự - ở thôn Hoài Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - vẫn say mê lao động. Chăm chỉ, cần mẫn, một tay ông bà đã biến 4 ha đất trở thành một trang trại xanh tươi, mỡ màng với ao nuôi cá nước ngọt, 20 con bò, 200 con gà, 200 con vịt thả vườn, và 300 gốc xoài. Ông Cự bảo thích nhất là những ngày tháng 4 âm lịch, vườn xoài trĩu quả. Người thu hoạch, rồi người đến xem, mua tấp nập, rộn ràng.
“Ngoài trang trại, vợ chồng tôi còn 2ha lúa nước. Trừ lúc thu hoạch phải thuê thêm công, việc hằng ngày như chăm sóc, bón phân… vợ chồng tôi làm hết. Ở tuổi này rồi, lao động làm mình thấy khỏe, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Chẳng vậy, mà mấy lần hội thao người cao tuổi cấp tỉnh gần đây, hai vợ chồng tôi đều đăng ký tham gia môn đi bộ”, ông Cự kể.
Nói về người hội viên hay lam hay làm này, ông Lương Quốc Thống, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi huyện Tây Sơn, chia sẻ: “Anh Cự mê làm lắm, lại hiểu nhiều về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, luôn học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mới. Thu nhập mỗi năm của gia đình anh hơn 100 triệu đồng”. Ông Thống cũng cho biết thêm, ở Tây Sơn còn nhiều người cao tuổi làm kinh tế giỏi, hăng say lao động như ông Nguyễn Cự, trong đó chừng 20 người thu nhập hằng năm từ 40 triệu đồng trở lên.
Không chỉ say mê lao động, nhiều người cao tuổi còn truyền đạt kinh nghiệm cho con cháu để tiếp tục giữ nghề truyền thống. Như bà Cung Thị Dung - 68 tuổi, ở khu vực 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn - cùng chồng gầy dựng cơ sở sản xuất bao bì. Những vất vả, gian lao của ngày đầu làm kinh doanh, bà đều trải qua. Sự vững vàng, vốn sống giúp bà giữ vững được cái tâm bình thản trước mọi biến cố để dìu dắt cơ sở hoạt động ổn định. “Về hưu”, bà lại tiếp tục kề cận bên các con, hoàn thành tốt vị trí cố vấn.
Ông Võ Quốc Sủng (trái) thường xuyên đến nhà các hội viên để chia sẻ.
Không ngừng cống hiến
Nhiều người cao tuổi trong tỉnh vẫn đang tích cực tham gia công tác tại địa phương, chia sẻ với những người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Ông Nguyễn Cự là ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, là thành viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã. Giữa năm 2013, ông còn tự nguyện hiến 1.200m2 đất của trang trại để làm đường.
Là bà nội, bà ngoại của những đứa cháu chăm ngoan, thành đạt, bà Cung Thị Dung còn hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Quang Trung. Từ năm 2009 đến nay, bằng nhiều hình thức như vận động các đơn vị, doanh nghiệp và cả người nhà, bà đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần, vật chất của hội viên. Nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6), bà đã vận động các đơn vị tổ chức tặng quà cho 26 cặp vợ chồng cùng chung sống 45 năm trở lên, nhằm khuyến khích các gia đình trẻ noi gương giữ gìn hạnh phúc gia đình. Những ngày cuối tháng 9, bà lại tất bật với việc huy động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho các cụ cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10).
Những tấm gương người cao tuổi say mê lao động có rất nhiều ở các địa phương. Toàn tỉnh hiện có trên 100 ngàn người cao tuổi đang trực tiếp lao động, sản xuất làm ra của cải vật chất. Trong đó có 130 cụ là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại với mức lãi 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trong tỉnh; 60% người cao tuổi vẫn là trụ cột, gánh vác việc gia đình.
Bà Phan Thị Bích Liên - 67 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi phường Quang Trung, kể: “Chị Dung chu đáo với anh chị em lắm, ai gặp khó đều được chị tận tình giúp đỡ”. Năm ngoái, một bà cụ trong phường, quê ở Đăk Lăk, không bà con thân thích, qua đời ở tuổi 62, được bà Dung vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tổ chức tang lễ. Bà Dung tâm tình: “Cũng là trong khả năng của mình có thể giúp được ai thì giúp thôi. Mừng là con cái luôn ủng hộ, còn hỗ trợ cả tiền bạc để tôi giúp đỡ nhiều người”.
Cũng như bà Dung, ông Võ Quốc Sủng - 74 tuổi, ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn - cũng là một tấm gương người cao tuổi với nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng. Nhắc về ông Sủng, ông Bùi Thúc Ban, Bí thư Đảng ủy xã, ghi nhận: “Nhờ có điều kiện kinh tế vững vàng từ việc cung cấp dịch vụ mai táng và tinh thần nhân ái, ông Sủng luôn có nhiều hoạt động chia sẻ với những người yếu thế ở địa phương. Ông Sủng là người nhiệt thành, những khi ngân sách chưa có, ông đều ứng trước để kịp thời chia sẻ với người cao tuổi tại địa phương. Công tác chăm lo cho người cao tuổi của xã nổi bật cũng nhờ những người như ông”.
Người cao tuổi có nhu cầu vào Hội nhưng không có điều kiện, ông Sủng giúp tiền phí Hội. Chuyện hậu sự của người nghèo, đặc biệt khó khăn, ông cũng giúp. Tiền phụ cấp hằng tháng dành cho Chủ tịch Hội (gần 900 ngàn đồng), ông dành để chia cho thư ký Hội 400 ngàn đồng, cho 3 chi hội 100 ngàn đồng/chi hội. Ông cười hồn hậu, lý giải: “Công tác Hội Người cao tuổi vất vả không kém các ngành khác, nhưng cán bộ chi hội không có phụ cấp. Tôi chia sẻ phụ cấp với anh em như là một cách động viên, bởi việc chăm sóc người cao tuổi có chu đáo hay không đều bắt đầu từ họ”.
NGUYỄN MUỘI