Gây quỹ tổ chức mai táng người cao tuổi qua đời
Nhiều năm qua, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát là điểm sáng về chăm sóc người cao tuổi với nhiều hoạt động tích cực, sáng tạo. Trong đó, điểm nổi bật là việc thành lập Quỹ tổ chức mai táng người cao tuổi qua đời.
Toàn tỉnh hiện chỉ có 2 xã Cát Tài và Cát Hiệp là có hình thức quỹ này. Nhận thấy, đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chuyện hậu sự luôn là một nỗi lo lắng, đồng thời mong muốn xây dựng tinh thần tương trợ lẫn nhau, năm 2006, dự án thành lập Quỹ được Hội Người cao tuổi xã Cát Hiệp trình lên chính quyền địa phương.
“Hội viên đóng vào Quỹ 30.000 đồng/năm, thời hạn trong 20 năm. Hội viên nào đã tham gia Quỹ nhưng thời gian chưa đủ 20 năm đã qua đời vẫn được hưởng mức hỗ trợ mai táng như quy định là 825 ngàn đồng, 3 năm trở lại đây là 1,15 triệu đồng. Tính ra, trong 20 năm, mỗi hội viên chỉ đóng 600 ngàn đồng nhưng lại được hỗ trợ bằng giá của một chiếc áo quan loại thường trên thị trường. Vì thế, nhiều hội viên rất háo hức tham gia”, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, kể lại.
Tuy nhiên, điều thuyết phục hội viên và người nhà tham gia Quỹ mạnh nằm ở cách Hội đứng ra chăm lo, tổ chức an táng cho người đã khuất. Chưa kịp nguôi ngoai sau đám tang của mẹ ruột mất cách đây 3 tháng, anh Trần Văn Mau - 43 tuổi, ở thôn Tùng Chánh - lại phải chứng kiến sự ra đi của cha vợ. “Nhà có đám tang rối dữ lắm nếu không có Chi hội Người cao tuổi thôn Tùng Chánh hỗ trợ. Khoảng chục năm trước, nhà nào có người mất đều phải tự lo thuê xe rồng, đi mượn người dẫn quan, thuê đội nhạc lễ… Từ ngày có Quỹ tổ chức mai táng cho người cao tuổi qua đời của xã, gia đình có người mất chỉ cần đến báo chi hội của thôn là lập tức được hỗ trợ tất cả các nghi lễ. Đám tang cụ nào cũng được tặng một bức trướng khiến nghi lễ thêm phần long trọng”.
Ông Trần Đình Tú, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Tùng Chánh, vẫn nhớ như in những kỷ niệm, cảm xúc của người nhà mỗi khi lo xong hậu sự cho người mất. 3 năm trước, bà Võ Thị Kiếm, một hộ khó khăn trong thôn mất. Cô con gái của bà bị bệnh tâm thần, Hội Người cao tuổi huy động bà con cùng chung tay lo hậu sự. Đến cận giờ chôn cất, cô con gái còn lại lấy chồng xa nhà quay về chịu tang đã xúc động, òa khóc khi nhìn thấy cảnh cả thôn cùng đưa tiễn mẹ.
Ông Ngô Tùng Lê, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi huyện Phù Cát, cho rằng: “Cát Hiệp mạnh về công tác chăm sóc người cao tuổi như vậy là nhờ đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân địa phương”.
HÀ THANH