Phố biển mùa thu
Em trở về phố biển mùa thu
tìm hương xưa nơi cây bàng lá đỏ
hoa sữa rụng thơm hoài con phố nhỏ
bỗng ngập ngừng như vừa lạ vừa quen
Hương thu rơi trên mặt biển dịu êm
tiếng sóng vỗ từ ngày xưa vọng lại
biển mùa này dường như khắc khoải
chờ đợi con thuyền rong ruổi thâu đêm
Mùa thu này chỉ có một mình em
đi trên con đường bằng lăng vẫn tím
kỷ niệm chôn vào hồi ức sâu kín
bất chợt ùa về run rẩy… nhớ nhung
Em muốn tìm về những giấc mơ chung
bỗng thấy đôi môi thấm đầy vị mặn
giữa buổi chiều thu hao gầy sợi nắng
khát một bờ vai độ lượng bao dung
nhưng…
người đã đi xa mãi muôn trùng!
HOÀNG BÍCH THỦY