Hào hứng với “Chúng tôi là chiến sĩ”
Ngày 23.8, tại TP Quy Nhơn, BÐBP tỉnh, Hải đoàn 48 (Bộ Tư lệnh BÐBP) phối hợp với Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Dự buổi ghi hình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; lãnh đạo Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sôi nổi, hào hứng
Khi ánh bình minh vừa lên, các cán bộ, chiến sĩ của BĐBP tỉnh, Hải đoàn 48 đã chỉnh tề quân phục, ngay ngắn hàng ngũ tại công viên An Dương Vương 2 (TP Quy Nhơn).
Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” tại Bình Định.
Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” tổ chức tại TP Quy Nhơn có gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia các nội dung: đồng diễn của chiến sĩ biên phòng; phóng sự “Trên nẻo đường hành quân” tái hiện một buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ biên phòng; thao trường nắng gió; thi lính khỏe - lính khéo; tình yêu chiến sĩ; nhật ký chiến sĩ. Nhiều nội dung được xây dựng công phu đã mang đến sự tươi mới, vui nhộn, giúp người xem hiểu rõ hơn về công việc, tài năng, suy nghĩ, tình cảm của những người lính nơi biên cương Tổ quốc. Đặc biệt, phần nhật ký chiến sĩ là phóng sự tái hiện câu chuyện của trung úy Trần Nhất Duy, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (BĐBP tỉnh), khiến người xem rất xúc động.
Giống như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, với binh nhì Nguyễn Ngọc Nhân (BĐBP tỉnh) chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” là một món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi tối thứ Sáu hằng tuần. Nhân chia sẻ: “Mỗi lần xem chương trình, tôi lại có những ấn tượng và cảm xúc mới. Đó là vẻ đẹp của tình quân dân, tình đồng đội, của cuộc sống trong quân ngũ và tài năng chiến sĩ”.
Phần thi lính khéo, biểu diễn kỹ thuật huấn luyện chó nghiệp vụ.
Trước đó, tại buổi tổng duyệt chương trình vào chiều 22.8, hàng trăm người dân đã chen chúc nhau theo dõi. Anh Nguyễn Văn Nam, ở phường Nguyễn Văn Cừ, chia sẻ: “Gia đình tôi rất thích xem chương trình này. Nhiều số chương trình làm rất hay, xúc động về người lính. Hóa ra cuộc sống trong quân đội còn nhiều điều mới mẻ mà người dân chúng tôi chưa được biết”.
Món ăn tinh thần của người lính
Có mặt và theo dõi chương trình, đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất vui vì chương trình đã về thực hiện tại BĐBP tỉnh. Đây là chương trình bổ ích, phản ánh sinh động cuộc sống, công việc của người chiến sĩ biên phòng, tình đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên giới”.
Theo các biên tập viên chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, trong hơn 10 năm qua, chương trình này đã ghi dấu sự nỗ lực của các quân, binh chủng, các học viện, nhà trường trong toàn quân, để trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của các đơn vị quân đội, chiến sĩ và hàng triệu khán giả cả nước, kiều bào nước ngoài. Bản đồ chương trình ngày càng được lấp đầy thêm tên những địa danh, đơn vị tham gia. Tính đến nay, “Chúng tôi là chiến sĩ” đã thu hút được hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia sân chơi trẻ trung này, hàng trăm tiết mục được ghi hình trên sân khấu, hàng trăm tình bạn mới được đơm hoa.
Biên tập viên Vũ Thanh Hường của chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” cho biết: “Đây là lần đầu tiên chương trình về với tỉnh Bình Định. Tại đây, chúng tôi ghi hình 5 đơn vị thuộc Quân khu 5. Riêng chất lượng chương trình của BĐBP tỉnh và Hải đoàn 48 rất tốt. Bên cạnh phản ánh đời sống văn hóa tinh thần và nhiệm vụ của các chiến sĩ biên phòng tại Bình Định, trong các nội dung chương trình chúng tôi còn xen kẽ giới thiệu, quảng bá các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh, hình ảnh người dân vùng biển chân chất, mộc mạc và đặc biệt còn có các tiết mục bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngay thứ Sáu tuần sau, chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” ghi hình tại Bình Định sẽ được lên sóng trên VTV3. Còn chương trình của BĐBP tỉnh và Hải đoàn 48 dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 2.11, trên kênh VTV3”.
HỒNG PHÚC