Hiểm họa từ sự bất cẩn
Ngày 23.8, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Trưởng (SN 1982, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) 24 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tại phiên tòa, Trưởng khai: Lúc 12 giờ 10 phút, ngày 22.12.2017, Trưởng điều khiển ô tô tải chở đá dăm từ TX An Nhơn về Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn. Khi qua khỏi cầu Hà Thanh 2, phát hiện lề đường bên trái có chiếc mô tô đang chuyển hướng từ trái qua phải cùng chiều, phía trước xe của mình; cho rằng mô tô này chắc sẽ chạy ra gần giữa đường, Trưởng không giảm tốc độ mà “chủ động” chạy sang phần đường bên trái để tránh. Nào ngờ vừa lúc đó, người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Đình Quá (SN 1951, trú TP Quy Nhơn) phát hiện chiếc ô tô đang lao đến đã dừng lại trên phần đường của mình nên bị ô tô do Trưởng điều khiển đâm thẳng vào từ phía sau. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Quá và người phụ nữ ngồi sau là bà Hồ Thị Mai (SN 1957, trú TP Quy Nhơn, là Việt kiều Mỹ) tử vong tại chỗ. “Tôi thật sự hối hận vì tội lỗi của mình. Cũng vì chủ quan, bất cẩn mà gây ra sự việc quá sức đau lòng. Mong gia đình người bị nạn tha thứ”. Trưởng nói lời sau cùng trước khi nghe tòa tuyên án.
Lê Quang Trưởng nghe tòa tuyên án.
Cuối năm 2017, Ngô Văn Tuấn (SN 1979, trú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cũng bị Cơ quan cảnh sát điều tra CA TX An Nhơn khởi tố, bắt tạm giam do gây tai nạn làm chết 2 người. Tuấn điều khiển ô tô lưu thông trên QL 19, khi đến địa bàn TX An Nhơn, do thiếu chú ý quan sát khi vượt xe đã va chạm với một ô tô khách đang đậu cùng chiều rồi tiếp tục tông vào ông Trần Ngọc Sơn (SN 1968) và anh Nguyễn Văn Huyền (SN 1992, cùng trú tỉnh Gia Lai) đang đứng bên hông ô tô khách, khiến cả 2 chết ngay tại chỗ.
Đáng trách nhất có lẽ là trường hợp tài xế Nguyễn Duy Tỵ (SN 1990, trú Lộc Hòa, Hà Tĩnh) trong vụ tai nạn cũng trên QL 19, cách nay vừa đúng 1 năm. Tỵ điều khiển ô tô đầu kéo kéo rơmooc, khi đến khu vực phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, do ngủ gục đã lao sang bên trái đường, quẹt một ô tô đầu kéo
khác đang chạy ngược chiều, tiếp đó đâm vào mô tô do anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú Phước Sơn, Tuy Phước) điều khiển đang chở vợ là chị Nguyễn Thị Minh Tâm, khiến cả 2 vợ chồng tử vong tại chỗ. Thật đau lòng khi biết anh Hùng, chị Tâm có 3 đứa con còn thơ dại.
Tính mạng con người là vô giá. Mong rằng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những người ngồi sau tay lái luôn ý thức rõ điều đó và luôn tỉnh táo, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
MINH NGỌC