Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi: Hiệu ứng lan tỏa tích cực
Lần đầu tiên trên sân khấu, những ÐVTN tuổi đôi mươi đã hô hát bài chòi bằng cả tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm, đem lại cho khán giả một đêm liên hoan bài chòi đầy xúc cảm.
Một tiết mục trong liên hoan.
Chương trình vừa diễn ra cuối tuần qua, do Tỉnh đoàn tổ chức tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn. 6 đội thi đến từ các huyện, thị xã, thành phố, gồm Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn và Quy Nhơn đều có mặt rất sớm để chuẩn bị. Đông đảo ĐVTN là học sinh và nhân dân huyện Hoài Nhơn đến tham gia, cổ vũ cho liên hoan.
Trong bộ đồ màu vàng, khăn vấn màu đỏ, “anh hiệu” Huỳnh Công Thành đến từ đội Tuy Phước phấn khởi cho biết: “Hồi giờ em chỉ đi theo các cô, chú, anh chị trong CLB bài chòi của huyện để xem, đôi lúc có tham gia múa phụ họa thôi, nhưng hôm nay với vai trò hiệu chính em rất hồi hộp, cũng hy vọng sẽ thể hiện tốt phần thi của mình”.
Bởi là nghệ thuật truyền thống chứ không phải… nhạc trẻ - dòng nhạc mà giới trẻ tiếp cận hằng ngày, dễ nhớ, dễ hát - nên đòi hỏi ở các bạn trẻ nhiều nỗ lực, kỳ công khi học hỏi, tập luyện hô hát bài chòi. Bạn Phan Thị Kim Hiếu, thành viên của đội Phù Cát, cho biết: Với tiết mục có chủ đề “Về thăm đất Võ”, chúng tôi phải tập luyện hàng tháng trời. Trong quá trình tập, tất cả thành viên đều tập trung cao độ, bởi chỉ cần một người lạc nhịp là cả đội phải tập lại từ đầu. “Lúc đầu khi được chọn tham gia thi, tôi nghĩ chắc mình không làm được, vì thấy khó khó. Nhưng được các cô, chú chỉ bảo nhiệt tình, tôi từ từ làm quen được, cố gắng học thuộc lời. Bây giờ thì tôi lại thấy bài chòi rất hay, rất gần gũi. Hy vọng sau liên hoan này sẽ có nhiều chương trình khác về nghệ thuật bài chòi để thanh niên có dịp vui chơi, học hỏi lẫn nhau”, Hiếu nói một cách mộc mạc, chân tình.
Có mặt từ đầu đến cuối để theo dõi đêm liên hoan, anh Trần Văn Trầm, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, bày tỏ: “Tôi thích bài chòi lắm, nhưng được xem trực tiếp như thế này rất hiếm. Đoàn thanh niên tỉnh đem chương trình về xã biển tổ chức khiến bà con chúng tôi rất phấn khởi. Không phải là nghệ nhân nhưng các em biểu diễn khá hay, nhiều tiết mục rất ấn tượng”.
Ban tổ chức trao giải nhất liên hoan cho đội TP Quy Nhơn.
Các tiết mục hô bài chòi của các đội thi thuần thục, lối diễn tự nhiên, sinh động đã làm khán giả nhiều phen trầm trồ, tán thưởng. Bà Nguyễn Lô, 71 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, say sưa theo dõi chương trình, đến lúc chuyển tiếp phần thi giữa các đội thi, bà mới bày tỏ: “Thanh niên mà hát bài chòi hay quá. Cũng may là tui ra sớm chứ để sót phần thi của đội nào chắc tiếc đứt ruột. Tui mong có nhiều chương trình giống vầy nữa để cho bà con xem cho thỏa”.
Nhận xét về phần thi của các đội, Nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, Đoàn Dân ca kịch bài chòi Bình Định, một trong 3 giám khảo tại Liên hoan, cho biết: “Tôi rất mừng khi thấy thế hệ trẻ có tình yêu, niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật này. Các em hô hát rất chắc và cũng có nhiều sáng tạo trong sáng tác lời. Đặc biệt, một số đội đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền về nông thôn mới, biển đảo, quảng bá về nghệ thuật bài chòi… trong phần thi của mình”.
Đêm liên hoan đã khép lại. Giải A được trao cho đội đến từ TP Quy Nhơn, giải B cho 2 đội Hoài Nhơn và Phù Mỹ, giải C cho 3 đội Tuy Phước, An Nhơn và Phù Cát. Đối với những ĐVTN tham gia liên hoan, đây là một đêm khó quên. Hy vọng hoạt động này sẽ khơi nguồn cảm hứng cũng như ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy một di sản văn hóa nhân loại.
“Liên hoan là hoạt động hưởng ứng rất cụ thể, thiết thực của Tỉnh đoàn, góp phần phát huy tốt sức trẻ trong tham gia gìn giữ và quảng bá nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam - môn nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN XUÂN VĨNH
ÁNH NGUYỆT