Ðại đội Hỗn hợp Ð30: Vững vàng nơi “đầu sóng ngọn gió”
Ðóng quân nơi tiền tiêu với muôn vàn khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ của Ðại đội Hỗn hợp Ð30 (Bộ CHQS tỉnh) vẫn luôn chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đại đội Hỗn hợp Đ30 đóng quân trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo tiền tiêu của tỉnh. Cuộc sống của các chiến sĩ ngày đêm canh trực vùng trời, vùng biển của tỉnh ở đây gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy, khi trò chuyện cùng chúng tôi, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt sạm nắng của các chiến sĩ. Dẫn chúng tôi đi một vòng tham quan khu đóng quân của Đại đội, đại úy Võ Minh Mạnh, Đại đội trưởng, chia sẻ: “Do điều kiện khí hậu trên đảo khá khắc nghiệt, các công trình được xây dựng lâu năm nên bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng đến việc xây dựng chính quy của đơn vị. Có được doanh trại khang trang như hôm nay là nhờ sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, đã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây mới hoàn toàn doanh trại từ nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn và các nhà kho. Anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phấn khởi lắm”.
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chiến trên chốt phòng không của Đại đội Hỗn hợp Đ30.
Xác định việc xây dựng chính quy sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh thần cho bộ đội, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đại đội Đ30 cũng đã thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen, nếp sống cho mỗi quân nhân, phát huy sức mạnh của cả tập thể để xây dựng đơn vị chính quy. Chính vì vậy, nhiều phong trào thi đua đã đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực như: thi đua xây dựng nề nếp chính quy; xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị. Thượng úy Võ Thái Hòa, Bí thư Chi đoàn Đại đội Đ30, bày tỏ: “Tận dụng vật liệu sẵn có, trong tháng 3 vừa qua, Chi đoàn đã xây dựng, đưa vào sử dụng khuôn viên sinh hoạt tập thể với một hòn non bộ và nhà bát giác. Ngoài ra, hàng ngày, sau giờ huấn luyện căng thẳng, cán bộ, chiến sĩ lại tỏa ra vườn rau xanh, trại chăn nuôi, khuôn viên đơn vị... tham gia sản xuất, dọn vệ sinh, tạo diện mạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, khang trang cho doanh trại và đã thực sự trở thành một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ”.
Với những người lính của Đại đội Hỗn hợp Đ30, một ngày làm việc bình thường của họ rất đầy trách nhiệm và ý nghĩa: có tuần tra, làm nhiệm vụ, canh gác, có vui chơi giải trí, thể thao và cũng có những giây phút hồi hộp đón khách từ đất liền. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các chiến sĩ trên đảo và bà con luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong tất cả mọi việc. Thỉnh thoảng bà con bắt được con cá, con mực tươi lại mang cho bộ đội. Còn lúc thiên tai, bão lụt thì các anh em trong đơn vị lại tới giúp họ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, đưa thuyền vào bến… Tính đến nay đã hơn 10 năm trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn công tác tại Đại đội Đ30. Tình người và đất càng hòa quyện vào nhau khi anh đang hạnh phúc bên vợ cùng cô con gái hơn 6 tuổi ở hòn đảo này. Đó là động lực cho anh tiếp tục phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình. “Với tôi, được làm người lính đã là vinh dự, làm nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu của tỉnh thì lại càng tự hào và trách nhiệm lại cao hơn. Nên dù có khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ vượt qua để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”- trung úy Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng chất lượng huấn luyện của Đại đội Đ30 luôn được Bộ CHQS tỉnh đánh giá khá cao. Đại đội đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với tình huống chiến đấu, địa bàn công tác trên đảo, chú trọng huấn luyện thể lực, pháo binh và phòng không. Trong 6 tháng đầu năm 2018, kết quả huấn luyện đạt 80% khá giỏi.
Dẫn chúng tôi lên trận địa phòng không 12,7 mm, cách đơn vị hơn 2 km, được ví như “mắt trời” ở xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu, trung sĩ Trần Lê Quyền, khẩu đội trưởng pháo ngắn súng máy phòng không 12,7 mm, chia sẻ: “Tất cả mọi sinh hoạt ăn, ngủ, trực gác đều ở trên điểm cao này, bởi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu không cho phép các chiến sĩ rời vị trí quan sát. Từng trung đội, bộ phận và cá nhân đăng ký thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các khẩu đội ĐKZ, cối 82, 12,7 mm tham gia huấn luyện bắn biển đều đạt khá trở lên”.
Lặng lẽ nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Đ30 can trường nhận phần khó về mình, chưa ai thoái thác nhiệm vụ. Trên chuyến tàu rời đảo, trong thâm tâm tôi vẫn in đậm hình ảnh những người lính giữa những con sóng bạc đầu nơi biển đảo xa xôi vẫn chắc tay súng, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc.
HỒNG PHÚC