Đập két sắt trộm vàng
Tối 30.9, bà Thân Thị Hạnh (SN 1972, ở thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) đi làm về phát hiện nhà bị cạy cửa, vào bên trong thấy két sắt bị đập phá hư hỏng. Kiểm tra tài sản, bà Hạnh xác định mất 90 chỉ vàng 24K để bên trong két sắt. Công an huyện Phù Cát đã kiểm tra, xem xét hiện trường và đang xác minh làm rõ vụ việc.
ĐẶNG THÁI
Dạo này, BĐ xảy ra nhiều vụ bọn trộm phá két sắt hoặc ẵm nguyên két sắt để lấy tài sản. Qua đây, có thể thấy, ngày càng có nhiều nhà sắm két sắt để cất tài sản quý báu của mình. Và thật ngạc nhiên là tại các vùng quê hẻo lánh cũng có những nhà vào Quy Nhơn, Diêu Trì để tậu két sắt về cất tiền, vàng...Dường như họ đã có tâm lý chủ quan, cho rằng: két sắt là an toàn nhất, dồn hết tài sản vào đó, và yên tâm đi khỏi nhà...Điều đó thật sai lầm! Két sắt chỉ "có thể" an toàn khi chúng ta mua loại đắt tiền, loại to bự, thép dày, chịu được sức công phá của búa tạ, và rất nặng, cồng kềnh khi khiêng đi. Còn hiện nay trên thị trường bán đầy loại két sắt "tầm thường" made in China, thấy thì chắn chắn nhưng phá khá dễ, hoặc nhỏ gọn, ẵm lên xe máy chạy đi là xong. Thời buổi này, an toàn nhất là gửi ngân hàng, tiền nhiều thì nằm trong thẻ ATM...Bỏ của cải nhiều trong nhà chỉ thêm mang họa !