Bão số 10: Hàng nghìn gia đình phải “màn trời chiếu đất”
Siêu bão số 10 với sức tàn phá ghê gớm đã khiến hàng nghìn tỉ đồng của cải, cơ nghiệp đời người, đường sá, đê kè... bị cuốn đi. Hàng ngàn căn nhà tốc mái, hư hại nặng. Hàng trăm căn nhà khác bị sập, xiêu vẹo không thể dựng dậy nổi ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Ghi nhận của PV Lao Động chiều 1.10, phần lớn người dân ở vùng tâm bão rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.
Ngớt mưa, nước mắt lại “trào”
Chúng tôi trở lại huyện Vĩnh Linh vào sáng 1.10 khi ảnh hưởng của bão số 10 đã qua. Các tuyến đường liên thôn, liên xã bị vô số cây xanh, trụ điện gãy đổ chắn ngang. Những khu rừng trồng với vô số tràm, cao su và cây hồ tiêu bị bão đánh tan hoang.
Xã Vĩnh Thái được xem là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cả xã có 700 hộ dân thì đến 600 ngôi nhà bị tốc mái. Hoang tàn, tả tơi là những gì đập vào mắt mọi người khi đi dọc con đường bê tông liên xã.
Chị Lưu Thị Hương - ở thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Thái) - ôm đứa con nhỏ vào lòng. Ngoài trời mưa gió đã tạnh, nắng đã hửng lên.
Dù đang đứng ở gian chính của ngôi nhà mới hoàn thành được 1 tháng nhưng hàng xóm của chị phải lấy mũ chụp lên đầu đứa trẻ đang ỏng ẽo trên lưng chị Hương.
“Đội vào kẻo cháu bị cảm nữa thì khổ. Coi như của đi thay người em à. Nay mai chồng mày làm có tiền gửi về trả nợ rồi sửa lại sau cũng được. Giờ qua nhà chị ở tạm”. Nghe vậy, chị Hương nghẹn ngào: “Nghe bão vào, tui cùng bà con tập trung ở trung tâm học tập cộng đồng xã để tránh bão. 7h sáng nay (1.10) về đến nhà thì thấy mái fibrô xi măng bị hất tung hết cả”.
Nhà chị Hương vừa ăn nhà mới cách đây được nửa tháng. Dành dụm mấy năm trời, lại vay ngân hàng và bà con nội ngoại thêm 80 triệu đồng mới xây dựng được ngôi nhà này. Nhưng chỉ sau một đêm, do ảnh hưởng của bão số 10 toàn bộ mái nhà bị hất tung, hư hại hết.
Tại thôn Tân Hòa (xã Vĩnh Thạch), bà Nguyễn Thị Lâm (70 tuổi) rã rời giữa đống ngổn ngang gỗ, gạch, đá, ngói, áo quần, chăn màn... Ứa nước mắt, bà nói: “Tôi sống một mình, ngôi nhà cũng không có vật gì giá trị, chỉ để che mưa che nắng. Nhưng bão cũng đánh sập, đến cái bàn thờ tổ tiên cũng bị vỡ, tấm ảnh thờ chẳng biết gió thổi bay đi đâu mất. Không biết tới đây làm cách nào để có tiền dựng lại nhà”.
Rất nhiều hoàn cảnh “vườn không nhà trống” sau bão như chị Hương, bà Lâm mà chúng tôi đã gặp tại huyện Vĩnh Linh. Đây là vùng ven biển, đều nghèo xơ xác. Hứng chịu vùng xoáy kinh sợ của bão số 10, làng xóm ở đây trở nên tiêu điều. Nói như ông Nguyễn Tất Hữu - Trưởng thôn Tân Mạch - thì “xóm làng cứ như mới lên đây đi kinh tế mới vậy”.
“Món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn”
Nhận được thông tin từ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về hậu quả nghiêm trọng do cơn bão số 10 gây ra tại Quảng Trị, ngày 1.10, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã triển khai chương trình vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ tấm lợp giúp đồng bào hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình sớm khắc phục nạn “màn trời chiếu đất” do nhà cửa bị tốc mái, hư hại.
Ngay trong chiều 1.10, Quỹ TLV Lao Động đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để mua tấm lợp trao tặng cho một số gia đình “màn trời chiếu đất” nặng nề nhất ở vùng ven biển Vĩnh Linh. 20 gia đình đoàn viên CNVCLĐ ở tâm bão đã nhận được suất quà tặng tấm lợp, mỗi suất trị giá từ 2 đến 3,5 triệu đồng tùy theo mức độ thiệt hại.
Chị Nguyễn Thị Nghĩa - ở thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh - là đoàn viên Công đoàn xã Vĩnh Kim - nghẹn ngào khi nhận được 40 tấm fibrô xi măng hỗ trợ để lợp lại mái nhà vừa bị tốc. Chị khóc không thành tiếng: “Đang loay hoay chưa biết phải “vay nóng” ở đâu để lợp lại mái nhà thì nhận được món quà hỗ trợ rất ý nghĩa từ Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Gia đình chỉ biết nói lời cảm ơn”.
Cũng như gia đình chị Nghĩa, chị Trần Thị Lựu - là giáo viên Trường mầm non xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh - đang trong cảnh “phải đi ngủ nhờ nhà văn hóa xã chứ chưa có tiền lợp lại mái nhà” thì nhận được 40 tấm lợp “ấm áp”.
Chị Lựu vui mừng: “Thiên tai gây nhiều thiệt hại, gia đình tôi chưa biết khắc phục bằng cách nào thì nhận được sự quan tâm của Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn tỉnh. Chúng tôi thấy thật ấm lòng, món quà nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn”.
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, địa bàn tỉnh có trên 500 nhà của CNVCLĐ bị ảnh hưởng của cơn bão số 10. Trong đó có 3 ngôi nhà bị sập, 2 khu nhà công vụ giáo viên bị tốc mái hoàn toàn.
“Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp nắm tình hình, thống kê chính xác, đầy đủ thiệt hại của CNVCLĐ. Phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức thăm hỏi, trợ cấp động viên các gia đình bị thiệt hại nặng để sớm ổn định đời sống, sản xuất” - ông Lập nói.
Thống kê sơ bộ, trận bão số 10 vừa qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 11 nhà bị sập, 3.666 nhà bị tốc mái, 53 công sở, trường học với hơn 200 phòng học bị hư hại nặng. Hiện còn rất nhiều gia đình chưa ổn định được cuộc sống, phải đến tạm trú tại các nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng.
Chiều tối 1.10, Ban Chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng mức thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại ở tỉnh này khoảng 4.600 tỉ đồng. Bão đã làm 5 người chết, 140 người bị thương, 2 người hiện đang mất tích. Bão đã làm sập đổ 345 ngôi nhà, tốc mái 156.517 ngôi nhà, ngập hơn 3.500 ngôi nhà; tốc mái 460 trường học, 113 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng...
Tại Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 18 người bị thương; sập và tốc mái 4.033 nhà dân; thiệt hại hàng trăm hécta cây nông nghiệp...
. Theo Lao Động online