Lan tỏa tình yêu thương
Hơn 10 năm qua, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, huyện Tuy Phước, đã lấy lòng nhân ái làm sợi chỉ kết nối những đơn vị, DN, cá nhân với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Những con số biết nói
Hoạt động lớn thường niên mà chi hội thực hiện được là quyên góp hơn 4 tấn gạo và 1 tỉ đồng/năm để Bếp ăn tình thương tại Trung tâm y tế huyện Tuy Phước luôn “đỏ lửa”; qua đó cấp phát hơn 88.000 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, chi hội còn thực hiện được rất nhiều hoạt động khác hướng đến người khó khăn. Mùa Vu lan 2018, trong vòng 17 ngày phát động, chi hội đã nhận được 40 triệu đồng và 200 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, từ đó trực tiếp mang đến tận nhà thăm tặng 200 cụ già có hoàn cảnh khó khăn ở huyện.
Chi hội Bác Ái trao tiền hỗ trợ, quà và lồng đèn trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tuy Phước, tháng 9.2018.
Hễ nghe thông tin có ai gặp hoạn nạn, các thành viên chi hội lại góp 100 - 200 ngàn đồng/người rồi đến thăm hỏi, động viên ban đầu kết hợp khảo sát hoàn cảnh thực tế. Sau đó, các thành viên chi hội - mỗi người một cách vận động người thân, bạn bè chung tay hỗ trợ. Hàng tháng, chi hội còn duy trì việc hỗ trợ cho người nghèo từ 200 - 500 ngàn đồng/người, như trong tháng 8.2018 đã giúp 48 người với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.
Bà Quang Cẩm Thu, chi hội phó Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, cho biết: Mỗi tháng, chi hội giúp đỡ 20 - 50 trường hợp khó khăn. Từ đầu tháng 9 đến nay, chi hội giúp hơn 30 trường hợp với tổng số tiền trên 50 triệu đồng và tặng 300 kg gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tuy Phước.
Có những trường hợp như gia đình ông Phan Văn Chẵn (ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận), một mình ông nuôi 4 con bị bệnh tâm thần và mẹ già 90 tuổi, nhưng suốt một năm qua, ông Chẵn liên tục đau ốm, nằm viện, không ai chăm lo cho các con và mẹ. Vậy là, tháng nào chi hội cũng kêu gọi giúp đỡ gia đình này 1 triệu đồng và chăn mền, quần áo, gạo, lương thực, thực phẩm. Đặc biệt là trường hợp của gia đình bà Huỳnh Thị Chanh, 81 tuổi, bị tai biến, có 5 người con, trong đó 4 người bị liệt, đã được chi hội giúp đỡ suốt 5 năm qua. Mới đây, chi hội đã tặng con của cụ Chanh là bà Lê Thị Ninh - 52 tuổi, người lành lặn duy nhất trong nhà - một chiếc xe máy trị giá gần 10 triệu đồng để bà Ninh đi làm thuê nuôi cả nhà và chở những người trong gia đình đi khám chữa bệnh.
Duyên hạnh ngộ
Hơn 40 thành viên của chi hội, đa số là những người lớn tuổi (60 - 76 tuổi), người trẻ nhất cũng đã 45 tuổi, rất nhiệt tình dành thời gian, công sức, tiền của tham gia các hoạt động của thiện nguyện. Bà Quang Cẩm Thu đã gọi những việc mình và các thành viên đang làm cho xã hội, cho cộng đồng suốt 10 năm qua là “duyên hạnh ngộ”. Bởi với họ, cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc khi được nhìn thấy những ánh mắt yêu thương, nụ cười ấm áp của mọi người quanh mình. Đa số các thành viên trong chi hội đều buôn bán nhỏ nhưng họ sẵn sàng đóng cửa hàng để đi làm từ thiện. Nhiều người còn không biết đi xe máy nhưng không bao giờ vắng mặt trong các buổi trao quà tận nhà cho các trường hợp khó khăn.
Không chỉ duy trì các hoạt động chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tuy Phước, Chi hội Bác Ái còn tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện xã hội khác của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, của các nhóm từ thiện ở TP Quy Nhơn, như: xây dựng nhà tình thương, tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo... Hễ bất cứ ở đâu lên tiếng kêu gọi hỗ trợ, trong điều kiện cho phép, các thành viên chi hội lại lên đường, chung tay.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, 65 tuổi, bán chè ở thị trấn Diêu Trì là một thành viên khá đặc biệt, bởi những gì bà đã đóng góp không thể kể hết. Chỉ riêng câu chuyện bà đi chữa bệnh ung thư tại TP Hồ Chí Minh, gặp một phụ nữ bị cũng bệnh như mình, quê ở huyện Tây Sơn và có hoàn cảnh khó khăn, bà Hạnh đã kêu gọi bạn bè ủng hộ được 40 triệu đồng, đã là một “kỳ tích”! Bà Hạnh đang phải gánh chịu bệnh tật, đau đớn, và cũng chẳng giàu có gì, nhưng hễ gặp ai khó khăn lại cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Với các thành viên chi hội Bác Ái, những chuyến đi làm từ thiện không chỉ lắng đọng nhiều bài học sống, mà quan trọng hơn, họ đã xây dựng được cho mình cách nhìn và cách sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
HẢI YẾN