Giấc mơ cánh đồng…
Bao giờ về lại bờ đê
Lưng trâu dầu dãi cơn mê ngủ vùi
Lời ru muôn thuở ngậm ngùi
Cổng làng rộng những mùa vui hội làng.
Người xưa giờ đã sang ngang
Bỏ dòng sông nhỏ rỡ ràng trôi đi
Mái chèo chạm sóng thầm thì
Câu thơ vỡ vụn hoài nghi tháng ngày.
Ráng chiều đổ xuống bờ vai
Nghe ngày nổi gió tóc bay bạc nhàu
Hàng cây đứng tuổi lao xao
Đợi bầy chim cũ năm nào về qua?
Mẹ ngồi vá áo cho cha
Luồng kim bằng những thật thà nhà nông
Tựa vào lưng mẹ mênh mông
Giấc mơ con gặp cánh đồng quê hương…
NGUYỄN CHÍ NGOAN