Vắng em
Anh ngồi ngắm mùa thu qua ô cửa
lá vàng treo như thị chín trên cao
nắng giao mùa tiếc nuối hanh hao
thao thiết gọi bầy đàn chim sẻ
Em đã về chưa sao thềm nhà vắng vẻ
Gió hiu hiu lá khẽ gọi tên mình
anh lặng nhìn Sử Quân Tử rung rinh
khoe sắc thắm như tình yêu đôi lứa
Cổng nhà trắng loang màu vôi vữa
Biển số nhà nửa nắng nửa râm
Sân vườn nhà âm thầm lá đổ
Anh nhớ em thu cũ trăng rằm
Mùa thu này thiếu đôi mắt lá răm
Tiếng chim hót như trầm hơn thu trước
Giọng em hát anh làm sao quên được
trong và vang như khúc dương cầm
NGUYỄN CHƠN HIỀN