Ấm áp sinh nhật đồng đội
Cuối tháng 9 vừa qua, có dịp tham dự “Ðêm sinh nhật đồng đội” do Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, ấm tình đồng đội của những người lính mới nhập ngũ.
Trung tá Nguyễn Văn Lễ, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 739, cho biết: Chỉ có 3 tháng (tháng 9, 10, 11) huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị mới tổ chức giao lưu văn nghệ, sinh nhật đồng đội cho chiến sĩ. Hôm nay, đơn vị tổ chức sinh nhật cho 8 cán bộ, chiến sĩ có ngày sinh trong tháng 9, trong số này có 5 chiến sĩ nhập ngũ đợt 2 năm 2013. Hoạt động này vừa tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, vừa giúp cho chiến sĩ cảm nhận được không khí ấm áp, tươi vui như chính trong ngôi nhà của mình. Đặc biệt, đối với những chiến sĩ mới nhập ngũ còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới, nhớ người thân, gia đình… thì việc tổ chức sinh nhật càng có ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp họ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện tại đơn vị”.
Đúng 19 giờ, đêm sinh nhật bắt đầu với bài hát truyền thống của những người lính mới nhập ngũ: “Trái tim tình nguyện”. Khoảng sân trước Sở chỉ huy Trung đoàn chật cứng người. Ngoài cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn còn có sự góp mặt của đoàn viên, thanh niên Đoàn phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) là đơn vị kết nghĩa với Trung đoàn. Không để mọi người chờ lâu, sau phần giới thiệu của cặp MC trung úy Nguyễn Thế Vinh, Chính trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, và chị Lê Thị Anh Đào, Phó Bí thư Đoàn phường Bùi Thị Xuân, 8 cán bộ, chiến sĩ được tổ chức sinh nhật lần này lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Đèn điện được tắt, các chiến sĩ cùng nhau thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Phía dưới, từng tràng vỗ tay không ngớt, bài hát sinh nhật đồng đội vang lên trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Đó cũng là thời khắc khó quên, in đậm dấu ấn của người lính.
Xen kẽ phần giới thiệu và tặng quà cho các chiến sĩ, mọi người được thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của đơn vị và chi đoàn kết nghĩa. Sôi nổi nhất vẫn là những tiết mục giao lưu giữa lính Trung đoàn với chi đoàn kết nghĩa. Những cái siết tay thật chặt, những nụ cười thân thiện trao nhau làm cho tình quân dân càng mặn nồng, thắm thiết.
Trong niềm vui bất ngờ này, chiến sĩ Bùi Quốc Thới (quê ở xã Mỹ Lợi, Phù Mỹ) nhập ngũ đợt 2 năm 2013, xúc động bày tỏ: “Ở quê, tôi chưa bao giờ biết đến sinh nhật của mình. Vào quân đội, lần đầu tiên được tập thể tổ chức sinh nhật, tôi rất cảm động”. Còn với chiến sĩ mới Lê Văn Lành (xã Cát Tiến, Phù Cát) vừa tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội, ngành lịch sử, xung phong nhập ngũ đợt 2 năm 2013, tâm sự: “Lần sinh nhật thứ 24 này của tôi thật đặc biệt, đây là kỷ niệm đẹp không thể nào quên”. Trong khi đó, bạn Nguyễn Thị Ngọc Dịu đến từ chi đoàn kết nghĩa, sinh trong tháng 9 và được tổ chức sinh nhật chung với các chiến sĩ, bày tỏ niềm hạnh phúc: “Ở nhà, mỗi lần sinh nhật, các bạn cùng lớp thường mua quà tặng và chúng em rủ nhau ra quán uống nước hoặc ăn kem. Còn ở đây thấy vui và ấm áp thật khó tả. Đêm sinh nhật càng làm tình quân dân thêm gắn kết”.
21 giờ, đêm giao lưu khép lại với bài hát “Nối vòng tay lớn”, mọi người cùng nắm tay nhau cất vang lời ca. Đêm sinh nhật đồng đội đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người và in đậm dấu ấn đời lính.
PHẠM PHƯƠNG