Bay lên, tiếng đàn…
Học đàn tranh gần 1 năm nay, hai cô gái khuyết tật Cao Thị Ngọc Phượng (phía trước) và Nguyễn Thị Gái - thành viên Nhóm nhạc khuyết tật AHF (Chi hội Nguyễn Nga, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh) rất say mê nên ngày nào cũng chăm chỉ mang đàn ra tập. Trên chiếc xe lăn, với đôi chân yếu ớt, khá khó nhọc khi cố gắng làm trụ, đỡ thân đàn, khuôn mặt họ bừng lên rạng rỡ và giai điệu tuôn chảy thánh thót dưới những ngón tay gầy. Mỗi người đã độc tấu được các bản nhạc, dân ca Việt Nam quen thuộc như: Bèo dạt mây trôi, Quê hương, Dạ cổ hoài lang… cũng như phối hợp nhịp nhàng, ăn ý khi biểu diễn cùng nhau.
Nhóm nhạc khuyết tật AHF được thành lập tháng 7.2012, có 7 thành viên, trong đó có 5 người khiếm thị và 2 người khuyết tật vận động; chơi các loại nhạc cụ truyền thống lẫn hiện đại. Chị Nguyễn Thị Gái, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm, cho biết: “AHF ra đời đã giúp chúng tôi được sống bay bổng hơn với niềm đam mê của mình và làm vơi đi nỗi buồn về số phận kém may mắn”.
SAO LY