Tự hào thanh niên xung phong
Hơn 200 cựu thanh niên xung phong ở khắp tỉnh, thành đã tề tựu về Quy Nhơn gặp mặt, ôn lại kỷ niệm sau 43 năm (10.10.1975 - 10.10.2018) đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên để khai hoang và xây dựng vùng đất mới.
Buổi gặp mặt chính thức diễn ra chiều 10.10, nhưng các cựu thanh niên xung phong (TNXP) đã đến Quy Nhơn sớm hơn 2-3 ngày để có thời gian đi thăm lại đồng đội cũ. Nhiều cựu TNXP đã không khỏi xúc động khi nhận được sự quan tâm chân thành của đồng đội, thăm hỏi nhau về đời sống kinh tế và cùng chia sẻ tinh thần và vật chất, để giúp cho các cựu TNXP nghèo khổ có cuộc sống tốt hơn.
Bà Cao Thị Tuyến (ngoài cùng bên trái) đang thăm hỏi các đồng đội cũ.
Ông Hoàng Tiếu, Chủ tịch Hội cựu TNXP TP Quy Nhơn, xúc động nhớ lại: “Ngay sau khi đất nước thống nhất, 3.800 thanh niên vùng đồng bằng, nhiều nhất là ở Đà Nẵng và Quy Nhơn, đã tình nguyện lên Tây Nguyên khai hoang và xây dựng vùng đất mới. Gia Lai, Kon Tum tập trung đông đảo lực lượng TNXP nhất. Ngày ấy chúng tôi còn trẻ lắm, đa số chỉ mới 16, 17 tuổi. Với nhiệm vụ là khai hoang, phục hóa, làm đường, xây dựng cầu, đắp đập, xây dựng kinh tế mới tại các địa phương như: Đắk Tô, Kon Rẫy, Sa Thầy, Măng Đen, Măng Bút… Lúc đầu mới lên, giữa núi cao, rừng sâu heo hút, cuộc sống muôn vàn khó khăn, gian khổ, có lúc đói cơm, khát muối lại phải chống chọi với bệnh sốt rét hoành hành, rồi lại thường xuyên bị bọn Phun - rô rình rập đe dọa. Nhưng tất cả chúng tôi đã cùng nhau động viên phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn và trở ngại, cùng nhau xây dựng một quê hương mới”.
Ông Phạm Thái (66 tuổi, ở TP Đà Nẵng), từng tham gia TNXP tại Tây Nguyên giai đoạn 1975-1979, chia sẻ: “Năm nào cũng tổ chức gặp mặt, mỗi năm tổ chức một địa phương khác nhau, dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn thu xếp để đến gặp lại đồng đội cũ thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống”.
Bà Cao Thị Tuyến (65 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), tham gia TNXP từ 1975-1984, xúc động, cho hay: “Thời điểm ấy, mỗi ngày nữ TNXP chúng tôi đi phá đá mở đường, mỗi người phải đeo theo 50 kg bộc phá, công việc hết sức nặng nhọc. Đã có 18 TNXP ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên nên mỗi khi tổ chức gặp mặt, chúng tôi đều làm lễ tưởng nhớ đến họ”.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về quê hương, nhiều cựu TNXP còn gặp thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ chính sách cho cựu TNXP còn chưa được đầy đủ. Thế nhưng, chúng tôi cứ vẫn tự hào về một thời đã cống hiến, hy sinh để xây dựng quê hương, đất nước”, bà Võ Thị Ngàn (60 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), tham gia lực lượng TNXP từ 1975-1982, bày tỏ.
NGUYỄN PHÚC