Vừa chơi bóng vừa học ngoại ngữ
6 giờ sáng Chủ nhật ngày 14.10 vừa qua, khi nắng ban mai còn chưa lên, thì tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Kinh Bắc (18 Đinh Công Tráng, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), nhiều phụ huynh đã chở con đến học lớp bóng đá song ngữ do Trung tâm Bóng đá cộng đồng Quy Nhơn mở. Đây là lần đầu tiên tại TP Quy Nhơn có lớp dạy bóng đá theo mô hình “chơi bóng đá, học ngoại ngữ”.
Lớp học bóng đá song ngữ tại sân Kinh Bắc vào sáng Chủ nhật ngày 14.10 vừa qua.
Phần lớn các em nhỏ đang hào hứng luyện tập là học sinh tiểu học, THCS. Hai thầy giáo đứng lớp là một HLV bóng đá và một thầy dạy tiếng Anh. Sau khi cho học viên khởi động và tham gia bài tập chung, HLV lần lượt hướng dẫn từng em một làm quen với những động tác kỹ thuật cơ bản trong bóng đá. Trong lúc chờ đến lượt mình, các em còn lại học tiếng Anh giao tiếp với thầy ngay trên sân cỏ.
Tôi khá bất ngờ khi biết anh Võ Văn Nhân, giáo viên tiếng Anh của lớp bóng đá đã tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh ở Trường ĐH Quy Nhơn với loại Giỏi. Với tấm bằng này anh có rất nhiều lựa chọn tốt hơn là làm việc ở lớp học này. Như đọc được thắc mắc của tôi, Nhân chia sẻ: “Tôi thiết kế giờ học và truyền đạt sao cho thật phù hợp, linh hoạt để học viên hào hứng, chủ động tiếp nhận. Cốt lõi là tập cho các em tự tin giao tiếp những câu tiếng Anh đơn giản phù hợp lứa tuổi...”.
Điểm thú vị là các cầu thủ nhí rất ham học và tìm cách thực hành ngay trên sân kiến thức vừa có. Em Nguyễn Hoàng Phúc (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Phú, TP Quy Nhơn) người vừa đi bóng khá dẻo vừa trả lời nhanh và đúng nhiều từ vựng mà HLV đặt ra, cho biết: “Vừa chơi vừa học như thế này con thấy vui và dễ tiếp thu. Giờ con đã thuộc làu những từ tiếng Anh về vị trí các cầu thủ trên sân...”.
Sau lớp bóng đá song ngữ đầu tiên tại sân Kinh Bắc (học viên từ 6 - 14 tuổi, từ 6 giờ - 7 giờ 30 phút sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần), Trung tâm Bóng đá cộng đồng Quy Nhơn vừa mở thêm lớp tại sân bóng đá 07 ở phường Nhơn Phú, và nhanh chóng thu hút được các em nhỏ theo tập (từ 18 giờ - 19 giờ 30 phút tối thứ 3, 5, 7).
Anh Thế Anh, người mở các lớp bóng đá song ngữ, chia sẻ: “Tôi rất vui vì được cả phụ huynh và các em nhỏ đón nhận. Lớp học hướng đến mục tiêu, sau khóa học 3 tháng các em rèn luyện được kỹ thuật bóng đá cơ bản và có thể giao tiếp phối hợp bằng tiếng Anh trên sân. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm 1 lớp bóng đá song ngữ nữa ở phường Trần Quang Diệu...”.
HOÀI THU