Khấm khá nhờ giỏi chăn nuôi
Nhiều năm qua, thu nhập của gia đình ông Trần Bình Trọng, ở thôn Tân An, xã Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) ngày càng tăng nhờ nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm như bò lai, vịt siêu trứng, bồ câu. Ông chia sẻ: “Tụi trẻ trồng kiệu, trồng dưa nhiều, mình ngày càng già nên tập trung nuôi vịt, nuôi bò, nuôi bồ câu, công việc nhẹ nhàng mà vẫn có lãi, có dư lo việc này, việc kia”.
Ông Trọng (giữa) tiêm phòng cho vật nuôi. Ảnh: X.L
Ông Trọng tập trung nuôi giống bò 3B, bò mẹ đẻ bê con, ông nuôi và bán xoay vòng bình quân mỗi năm 2 - 3 con, thu về 40 - 50 triệu đồng, và lúc nào trong chuồng cũng có 6 - 7 con bò. “Nuôi bò 3B không khó, có đất trồng cỏ, làm lúa có rơm, trồng bắp có bột bắp, cứ cho nó ăn uống no, tiêm phòng đầy đủ là tăng trọng nhanh, xuất chuồng sớm, chắc chắn có lãi”, ông Trọng đúc kết.
Ông nuôi vịt đẻ siêu trứng, chăm sóc tốt và thực hiện đúng quy trình tiêm phòng nên vịt ăn khỏe, đẻ trứng suốt từ 6 - 8 tháng. Ông tâm sự: “20 năm qua tui nuôi vịt, đến nay là thời điểm thu lãi cao nhất. Có thu nhập ổn định từ con vịt, tui lấy đó đầu tư phát triển nuôi bò, phần thì tích lũy nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng cho con…”.
Ông Trọng còn nuôi cả trăm con bồ câu đẻ, thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp có sẵn, chuồng trại đơn giản, bồ câu quanh quẩn trong vườn nhà, không hề dịch bệnh. Mỗi tuần ông xuất bán hàng chục cặp bồ câu ra ràng, thu về một khoản kha khá nữa.
Ông Trần Đình Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Quang, nhận xét: Ông Trọng là một nông dân biết tính toán làm ăn, đa dạng vật nuôi trên cơ sở luôn biết học hỏi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, có thu nhập ngày càng cao, dù chưa phải là giàu có nhưng cũng là một trong những hộ nông dân khấm khá ở địa phương.
XUÂN LỘC