Những kỷ niệm khó quên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 8.10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức gặp mặt một số CCB đã từng sống, chiến đấu, làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tưởng nhớ, ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng, vị Tổng Tư lệnh, anh Cả của QĐND Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam.
Được gặp gỡ, nói chuyện, nhận những lời căn dặn thân tình mà vô cùng sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đối với nhiều sĩ quan quân đội, ấy là một vinh dự lớn lao, thôi thúc họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao cả để mang lại độc lập tự do, hạnh phúc cho dân tộc.
CCB Chung Lực kể lại kỷ niệm những lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh: N.PHÚC)
Thiếu tá Vũ Thừa Khương (80 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 889 (Bộ CHQS tỉnh), có vinh dự hai lần được gặp Đại tướng. Ông Khương kể: “Tôi nhớ nhất là lần vào năm 1954, Trung đoàn 120 Liên khu 5 chúng tôi đóng quân ở Thọ Xuân, Thanh Hóa được đón Đại tướng đến thăm. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đại tướng dặn dò: “Trước đây trong kháng chiến, từng vùng, từng nơi đẻ ra những “ông tướng con”, vì vậy không để xảy ra hiện tượng này từ nay về sau”. Đại tướng dẫn chứng: “Sở dĩ chúng ta đánh thắng các đế quốc sừng sỏ là nhờ cán bộ, chiến sĩ ta giữ vững kỷ luật, đoàn kết”. Lời căn dặn của Đại tướng đã đi theo suốt cuộc đời binh nghiệp của tôi và những cán bộ, chiến sĩ khác”.
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suy nghĩ và cảm nhận của nhiều CCB không chỉ lớn lao, vĩ đại khi Đại tướng đến thăm, chỉ đạo và “tiếp lửa” tinh thần cho các đơn vị quân đội, mà còn rất đỗi gần gũi, thân thương. Thượng tá Chung Lực (80 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn), nguyên Trưởng ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) kể, một lần vào tháng 5.1955, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Sư đoàn 324. Chiến sĩ Chung Lực vì cao to nên phải xếp hàng tận phía sau, cứ tưởng không được bắt tay Đại tướng, vậy mà Đại tướng đi đến từng hàng để bắt tay cán bộ, chiến sĩ cả Sư đoàn. Ông Lực tự hào: “Có lẽ Đại tướng là vị chỉ huy duy nhất trên thế giới làm được điều đó”.
Thượng úy Nguyễn Đức Tảng (80 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), nguyên Trưởng ban Quân lực Trung đoàn 811 (Sư đoàn 342) và trung tá Võ Ngọc Quỳnh (67 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh), nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đều kể về những lần được Đại tướng đến thăm khi đang an dưỡng, điều trị ở bệnh viện. Lần nào, Đại tướng cũng rất ân cần dặn dò các chiến sĩ cố gắng điều trị để có sức khỏe tốt, tinh thần lập trường vững vàng, tiếp tục vào Nam chiến đấu để giành độc lập cho dân tộc. Trung tá Võ Ngọc Quỳnh xúc động kể: “Năm 1969, trong một trận đánh tôi bị thương ở mắt được chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 điều trị. Tôi vừa mổ mắt được 1 ngày thì hay tin Đại tướng đến thăm bệnh viện. Lúc đó, mọi người tập trung ở hội trường để đón Đại tướng, tôi và một số thương binh nặng phải nằm tại giường bệnh. Cứ tưởng không được gặp Đại tướng, bất ngờ cuối buổi Đại tướng đã đến từng giường bệnh để hỏi thăm mọi người. Đại tướng hỏi tình hình sức khỏe của tôi và trước khi rời phòng bệnh, Đại tướng vỗ vai động viên: Đồng chí cố gắng điều trị để mau bình phục tiếp tục công tác, chiến đấu”.
NGUYỄN PHÚC
Cha, con và Đại tướng
Đại tá Trần Thanh Gió (81 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn), tâm sự, ông từng gặp Đại tướng nhiều lần nhưng lần ấn tượng nhất là vào năm 1964, lúc đó ông đang là thuyền trưởng của tàu phóng lôi thuộc Trung đoàn 172 (Bộ Tư lệnh Hải quân). “Đại tướng đến thăm đơn vị và xuống tận tàu bắt tay tôi, căn dặn: Tàu chiến và khí tài của Liên Xô giúp đỡ, đồng chí phải cố gắng giữ gìn thật tốt. Nếu kẻ thù xâm lấn vùng biển mình thì đánh thắng ngay trận đầu”.
Đại tá Trần Thanh Gió và bức ảnh của con trai Trần Việt Dũng chụp chung với vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (ảnh: N.PHÚC)
Anh Trần Việt Dũng (33 tuổi), con trai đại tá Trần Thanh Gió cũng có vinh dự nhiều lần gặp Đại tướng. Anh Dũng hiện là Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng quốc tế - Hà Nội Amsterdam (Học viện Kiến trúc Hà Lan). Trao đổi qua điện thoại, từ Hà Nội, anh Dũng cho biết: Duyên cớ để tôi có hân hạnh gặp Đại tướng là khi tôi thực hiện các đồ án thiết kế có liên quan đến Đại tướng như: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên, Bảo tàng Võ Nguyên Giáp… Năm 2004, lần đầu tiên tôi được vào gặp Đại tướng để trình bày về các đồ án thiết kế. Tôi rất vinh dự bởi một doanh nhân-kiến trúc sư trẻ như tôi nhưng vẫn được Đại tướng tiếp rất nghiêm trang. Đại tướng mặc quân phục và lúc đầu trợ lý của Đại tướng dặn tôi chỉ được thuyết trình 15 phút. Nhưng khi gặp rồi thì Đại tướng cho tôi thuyết trình không hạn chế thời gian, cả hai vợ chồng Đại tướng lắng nghe say sưa. “Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra Đại tướng là người rất coi trọng thế hệ trẻ và người tài”, kiến trúc sư Dũng đúc kết. Ngày 12.10 này, anh Dũng vinh dự được chọn có mặt trong Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia viếng Đại tướng.
PHẠM PHƯƠNG
Bác Giáp “đi xa” nhân dân Việt Nam cũng như “đi xa” nhân dân Lào
Nhân dịp Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận (do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại Bình Định), bà Bua Von On Chăn Hỏm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đã chia sẻ với phóng viên Báo Bình Định cảm xúc của mình khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.
Từng có thời gian học tập tại Việt Nam 4 năm, và trực tiếp gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần, bởi vậy, bà Bua Von On Chăn Hỏm nghẹn ngào rất lâu rồi mới nói: “Bác Giáp “đi xa” nhân dân Việt Nam cũng như bác “đi xa” nhân dân Lào. Chúng tôi cũng như các bạn, rất lấy làm buồn, nhưng chúng tôi tin rằng sự nghiệp của Đại tướng vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi và nhân dân các dân tộc Lào”.
Bà Bua Von On Chăn Hỏm kể, trước khi được gặp tướng Giáp, bà chỉ được nghe kể về vị tướng văn võ toàn tài, nhà hoạch định đường lối quân sự chiến lược tài ba đánh bại Pháp, Mỹ xâm lược Việt Nam. Lần bà được trực tiếp gặp Đại tướng, nghe Đại tướng nói chuyện là khi cùng đoàn công tác sang tặng Huân chương của nước Cộng hòa DCND Lào cho Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam. Bà bồi hồi nhớ lại: “Cảm giác của tôi khi gặp bác Giáp cũng giống như được gặp bậc lãnh đạo cao tuổi của đất nước tôi. Bác nói về tình đoàn kết, cùng giúp nhau giành thắng lợi của hai nước Việt - Lào trong thời kháng chiến, và dặn dò chúng tôi phải vun đắp mối quan hệ hữu nghị này…”. Rồi bà khẳng định: “Mối quan hệ mà các bậc lãnh đạo hai nước trước đây đã dày công vun đắp, giờ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng để ngày càng phát triển hơn”.
THU HÀ (ghi)
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tối 7.10, Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức Lễ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người “anh Cả” của QĐND Việt Nam.
Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn, chia sẻ: “Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh về vị tướng mà cuộc đời và sự nghiệp như một huyền thoại Võ Nguyên Giáp luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi qua các giờ học lịch sử. Và giờ đây, hơn 20 năm công tác trong quân đội, tôi càng kính trọng, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng”.
Trung tá Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: “Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.
Nhiều chiến sĩ có mặt trong đêm tưởng niệm không khỏi xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa mất. Binh nhì Lê Văn Lành, một trong 65 chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2013, tâm sự: “Là thế hệ sinh ra trong thời bình, tôi chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua báo chí, chuyện kể và phim ảnh, song những gì mà Đại tướng đã làm thực sự có ý nghĩa vô cùng to lớn cho dân tộc chúng ta hôm nay và mai sau. Chúng tôi, những chiến sĩ mới của Trung đoàn 739 sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng, tích cực ra sức học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần xây dựng LLVT tỉnh Bình Định ngày càng vững mạnh”.
MAN ĐỨC DŨNG
Nhân dân Bình Định vô cùng tiếc thương Đại tướng nhưng rất đổi tự hào vị anh hùng dân tộc làm nên lịch sữ khi đánh thắng cả Pháp và Mỹ. Nhân cách, tài năng của ông kể cả kẻ thù trước đây của Việt Nam cũng phải kính trọng, ngưỡng mộ. Tôi tin rằng, giới trẻ hôm nay của Bình Định nói riêng và cả nước nói chung không chỉ biết ơn công lao của Đại tướng mà chắc chắn sẽ noi gương ông để đưa nước ta vượt qua khó khăn về kinh tế trước mắt, sớm hội nhập quốc tế thành công để đưa nước ta nhanh chóng sánh vai với các cường quốc như Bác Hồ và Đại tướng hằng mong muốn. Trần Văn Tịnh (Quy Nhơn)