Thoát nghèo bền vững từ nuôi bò, trồng rừng
Nỗ lực làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi trên vùng đất mới Gia Vấn (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), gia đình ông Mai Duy Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững, lo cho 4 người con ăn học đàng hoàng.
Ông Mai Duy Bình
“Năm 1988, lên sinh sống, làm ăn ở thôn Gia Vấn, để lấy ngắn nuôi dài, gần mẫu đất lúa tui xen canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu, còn mấy sào đất trồng mì, trồng bắp thâm canh, cho năng suất, sản lượng khá, lấy đó trang trải cho cuộc sống gia đình, còn dư chút ít tích lũy tạo vốn nuôi bò”, ông Bình chia sẻ.
Ngoài phụ phẩm nông nghiệp cùng nguồn rơm rạ từ ruộng lúa, ông Bình còn tận dụng đất biền, chéo ven triền núi trồng hơn 2 sào cỏ voi cho bò ăn, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn bò mỗi năm 2 lần. Nhờ đó, bò lớn nhanh, đẻ năm một, nếu sinh con cái thì ông gầy tiếp bò nái nền, con đực thì nuôi bò thịt. Qua đó, từ 1 con bò sinh sản ban đầu, ông đã nâng đàn bò cái nền lên 5 con, năm nào cũng đều đặn sinh sản 5 nghé lai. Ông vui vẻ chia sẻ: “Lâu nay bình quân tui xuất chuồng 3 - 4 con bò thịt/năm, thu nhập 70 - 80 triệu đồng”.
Ông Bình còn sở hữu 3 ha rừng keo, cho thu nhập 100 triệu đồng/ha. Hiện rừng keo lai được đầu tư thâm canh, đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao khi đến chu kỳ khai thác mới.
Ông Phan Thành Sơn, Trưởng thôn Gia Vấn, nhận xét về gia đình ông Bình: “Từ chỗ là hộ nghèo, nhờ cần cù lao động, trồng trọt, chăn nuôi, gia đình ông Bình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả, là điển hình thoát nghèo của địa phương”.
XUÂN LỘC