Công dân dũng cảm bắt trộm
Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ) được phát động sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương công dân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có anh Lê Chí Thành (SN 1984, trú thôn Trà Lương).
Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh tặng giấy khen cho anh Lê Chí Thành (bên phải) và anh Lê Mã Lương về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lúc 1 giờ ngày 19.9.2018, trong màn đêm tĩnh lặng, anh Thành phát hiện 3 đối tượng đang đứng bên lề đường cùng xe máy và 3 đối tượng lén đột nhập vào nhà một người dân ở xóm Tân Lập, thôn Trà Lương, trộm tài sản. Anh Thành liền chạy đi gọi anh Lê Mã Lương (ở cùng thôn) đến giúp sức bắt đối tượng. Thấy hai anh Thành và Lương xuất hiện, các đối tượng lấy bình xịt hơi cay đã chuẩn bị sẵn xịt vào mặt hai anh để chống trả hòng tẩu thoát. Quyết không để các đối tượng trốn thoát, hai anh xông vào quật ngã và tóm được 3 đối tượng, còn 3 đối tượng bỏ chạy. Dù lúc này đang là giữa đêm, nhưng anh Thành vẫn chạy đi đánh thức một số người dân để phối hợp truy tìm các đối tượng. Với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm tới cùng, đến 6 giờ 30 phút, anh Thành và người dân đã bắt hết số đối tượng còn lại giao cho cơ quan CA cùng với tang vật trộm cắp là 9 con gà, 9 con chim cu gáy và một số xe máy.
Cách đây vài năm, cũng với tinh thần gan dạ, dũng cảm, anh Lê Chí Thành cùng với em Nguyễn Tấn Thành (SN 1998, trú thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ) đã đuổi bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy. Lúc đó là chiều 25.6.2015, hai thanh niên là Tô Ngọc Dương (SN 1993, trú thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát) và Thân Văn Cương (SN 1990, trú thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đi trên một mô tô vào nhà anh Đặng Hoàng Sinh (SN 1993, trú thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu) uống nước. Nhân lúc anh Sinh ra sau nhà có việc, hai thanh niên này đã lấy trộm chiếc mô tô Exiter của anh Sinh chạy về hướng Nam. Khi đến khu phố Diêm Tiêu, thấy cảnh sát giao thông đang chốt chặn, Tô Ngọc Dương vứt xe chạy trốn. Lúc này, em Nguyễn Tấn Thành và anh Lê Chí Thành đang đi trên đường nhìn thấy liền đuổi theo và xông vào quật ngã, bắt Dương giao cho CA. Thấy vậy, Thân Văn Cương đã vứt xe của mình vào nhà một người dân rồi chạy ra QL 1A đón ô tô bỏ trốn. Anh Lê Chí Thành và em Nguyễn Tấn Thành tiếp tục đuổi theo và cùng với CA thị trấn Phù Mỹ tóm được đối tượng.
Không chỉ nhiều lần tham gia truy bắt đối tượng trộm cắp, anh Lê Chí Thành còn là một công dân gương mẫu. Anh vận động người dân nơi cư trú tham gia các buổi sinh hoạt, hội họp do địa phương tổ chức để nghe các ngành chức năng phổ biến pháp luật, từ đó thực hiện đúng. Với những đóng góp thiết thực đó, anh Lê Chí Thành đã vinh dự được Giám đốc CA tỉnh và chính quyền địa phương tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được địa phương tuyên dương trước nhân dân tại các buổi họp thôn.
HẰNG NGA