Ơn thầy
Chúng con nhớ đến ơn thầy
tình muôn phương chẳng rót đầy biển Đông
nghĩa thầy xanh núi, biếc sông
con đầu dẫu bạc vẫn lòng trẻ thơ.
Thầy gieo mầm những ước mơ
dìu bao thế hệ cập bờ vinh quang
thầy ở lại với đò ngang
vui theo từng chuyến đò sang đến bờ.
Qua sông có kẻ hững hờ
vô tư như khách tình cờ quá giang
sang bờ có kẻ thăng quan
quay về định hướng dọc ngang cho thầy.
Nghĩa tình vẫn bát nước đầy
thầy cân bằng những tháng ngày chênh chao
vượt bao ngọn sóng lao đao
con thuyền chở đạo vẫn dào dạt vui.
Biết bao êm ấm ngọt bùi
đã từ cay đắng ngậm ngùi nở hoa
con gom muôn vạn ngày qua
cũng không viết trọn bài ca ơn thầy.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM