Sao nỡ bỏ đồng đội?
Đại hội Thể thao toàn quốc là đợt sát hạch, đánh giá cực kỳ quan trọng về tình hình phát triển thể thao thành tích cao của các tỉnh, thành, ngành sau chu kỳ 4 năm. Do đó, các cuộc tranh tài ở các bộ môn đều diễn ra hết sức quyết liệt, hơn hẳn những giải vô địch quốc gia tổ chức hàng năm. Cũng vì thế, các đơn vị đều dành sự đầu tư lớn về nhân lực, vật lực để cố gắng đoạt được thành tích cao nhất.
Ấy vậy mà có một nghịch lý đã xảy ra. Trong khi một số bộ môn của thể thao Bình Định bước vào tranh tài, không ít đồng đội của họ trong ngành VH&TT lại… đi du lịch. Họ được phân công tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại thủ đô Hà Nội, nhưng không lẽ đó là nhiệm vụ duy nhất của họ? Hỏi như vậy là bởi một số người, sau lễ khai mạc đã tranh thủ “vân du” sang các tỉnh thành khác, vui chơi và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Tạm chưa nói đến chuyện kinh phí của chuyến đi (có thể một vài người tự bỏ tiền túi chứ không lấy từ ngân sách), thì điều đáng bàn là tinh thần đồng đội của họ ở đâu? Sao không tranh thủ thời gian đó để tham gia động viên, cổ vũ cho các VĐV thi đấu? Không ít người luôn cho rằng mình yêu quê hương, yêu cơ quan và đồng nghiệp, liệu có đúng vậy không, khi họ không coi việc “tiếp lửa” cho VĐV đội nhà như một lẽ tự nhiên!?
Năm 2014, Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra ở Nam Định. Khi đó, một HLV tỉnh Bình Phước khi đó đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng vì nhiệm vụ, vì học trò và trách nhiệm với ngành, ông vẫn cố ra Bắc trong những ngày giá lạnh. Khi giải đấu chưa kết thúc, ông đã qua đời vì bạo bệnh.
Ở kỳ Đại hội này, đội tuyển võ cổ truyền may mắn hơn các đội khác của Bình Định, khi có được một nhóm cổ động viên rất nhiệt thành, đã đồng hành, cổ vũ trong suốt giải đấu. Họ động viên, chia sẻ với các HLV, VĐV, tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần không nhỏ cho thành công vang dội của đội. Tất cả họ đều tự bỏ tiền túi để ra Hà Nội ở hàng chục ngày, chưa kể còn treo thưởng cho VĐV có thành tích xuất sắc. Họ không giàu có, không được tài trợ, nhưng vì màu cờ sắc áo, tình yêu thể thao nên mới nhiệt tình như vậy.
Hồng Lệ, Hằng Nga, Song Thương, Bé Hiền (VĐV điền kinh, võ cổ truyền)… và rất nhiều VĐV khác của Bình Định hẳn sẽ ấm lòng hơn, quyết tâm hơn nữa nếu có thêm những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ. Vậy mà chúng ta có hẳn một “lực lượng hùng hậu” chỉ dự khai mạc rồi… đi du lịch, có đáng buồn không?
BẢO MINH