Ðẳng cấp con gái đất Võ
Trong số 14 nữ VÐV tranh tài ở 7 trận chung kết nội dung đối kháng nữ môn võ cổ truyền Ðại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, riêng Bình Ðịnh chiếm nhiều nhất - 3 VÐV. Bình Ðịnh cũng là địa phương có nhiều nữ VÐV đoạt thành tích cao ở nội dung này.
VĐV Trần Võ Song Thương (bên trái) có nhiều thời điểm thi đấu lấn lướt trước Lương Thị Tuyết Vân (Lâm Đồng) ở trận chung kết hạng cân 70 kg nữ.
Xem VĐV Bình Định nói chung và nữ VĐV nói riêng thi đấu các trận chung kết vào ngày 29.11 vừa qua tại nhà thi đấu huyện Đan Phượng (TP Hà Nội), tôi rất tự hào. Nếu ở kỳ Đại hội năm 2010, VĐV Từ Thị Bé Hiền chỉ đoạt HCĐ, thì với nỗ lực vượt trội, tại Đại hội 2014 chị đoạt HCV đối kháng ở hạng cân 45 kg nữ. 4 năm sau, khi đã gần 30 tuổi, Bé Hiền vẫn được tin tưởng giao trọng trách thi đấu ở hạng cân 48 kg nữ. Trong trận thi đấu chung kết gặp đối thủ rất mạnh là Trần Thị Mỹ Hạnh (An Giang), Bé Hiền phát huy kinh nghiệm, đánh khôn khéo, bộ pháp di chuyển linh hoạt để tránh né và phản đòn nhanh, chính xác...và giành chiến thắng áp đảo trong 2 hiệp liên tiếp. Đoạt HCV ở độ tuổi này phải nói đó là một nỗ lực phi thường.
Theo gương đàn chị, VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga - người từng đoạt HCV đối kháng ở kỳ Đại hội năm 2014 cũng bước vào trận chung kết gặp Lâm Thị Thúy Tuyên (Đồng Nai) với tất cả sự tự tin. Hằng Nga thể hiện sự vượt trội về bản lĩnh, kỹ thuật để giành chiến thắng áp đảo trong hai hiệp liên tiếp trước đối thủ.
Đáng tiếc nhất là VĐV trẻ Bình Định Trần Võ Song Thương (19 tuổi) khi thi đấu với Lương Thị Tuyết Vân (26 tuổi, Lâm Đồng) ở trận chung kết hạng cân 70 kg nữ. Trước đó vài tháng, ở Giải Cúp vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ VII - 2018 ở tỉnh Lào Cai, Song Thương đã gây bất ngờ lớn khi loại đương kim vô địch Lương Thị Tuyết Vân ở ngay vòng đầu tiên hạng cân 70 kg. Điều này đã tiếp thêm nhiều tự tin cho VĐV trẻ đất võ ở Đại hội năm nay, khi hiệp 1 thi đấu áp đảo đối thủ đàn chị có sự vượt trội về thâm niên tập luyện và kinh nghiệm thi đấu. Song Thương (cao 1m75) đã phát huy được điểm mạnh đôi chân dài để tung những đòn đá uy lực khiến đối thủ khó chống đỡ, giành chiến thắng thuyết phục trong hiệp đấu đầu tiên. Bước qua hiệp 2 rồi hiệp 3, Thương vẫn thi đấu tốt, có những thời điểm lấn lướt trước đối thủ, nhưng rốt cuộc Song Thương phải thua sít sao đối thủ.
Tấm HCB Đại hội năm nay cũng khép lại một năm thành công của Song Thương, trước đó là tấm HCB Giải Cúp vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ VII - 2018, HCV Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II - 2018...
Một nữ VĐV Bình Định khác tuy không lọt vào trận chung kết, nhưng cũng đã đoạt được HCĐ đó là Đoàn Đăng Nguyên (20 tuổi, người Chăm H’roi, quê huyện Vân Canh), tập luyện võ cổ truyền được 6 năm và là VĐV người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đầu tiên được tuyển chọn vào đội tuyển đối kháng võ cổ truyền tỉnh (từ năm 2015).
Trước giải, khi hỏi chuyện 4 nữ VĐV Bình Định về hy vọng thành tích tại Đại hội năm nay, tất cả mỉm cười duyên dáng trả lời “Em là con gái đất Võ”, tôi đã có những dự cảm vui vui. Nhưng cả khi lạc quan nhất tôi cũng không nghĩ tất cả đều có huy chương, đến mức 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, vượt hơn thành tích kỳ Đại hội năm 2014 (3 nữ VĐV đoạt 2 HCV, 1 HCB). Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh Bùi Trung Hiếu bật mí: Trung tâm vẫn còn để dành nhiều lứa nữ VĐV tài năng chưa được xung trận (do cắt giảm nhiều nội dung thi đấu). Thành tích ở kỳ Đại hội này vừa tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục khẳng định và phát huy truyền thống “con gái đất Võ” vừa tạo động lực niềm tin đẳng cấp cho các VĐV trẻ.
HOÀI THU