“Sướng ghê lắm!”
Khi tham gia các giải thể thao, sự tự tin, hưng phấn về tinh thần sẽ tạo nên sức bật để VĐV thi đấu vượt lên hơn bình thường. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, yếu tố động viên tinh thần thi đấu đủ mạnh càng có vai trò quan trọng hơn...
Đại võ sư Bùi Trung Hiếu an ủi VĐV Trần Võ Song Thương sau trận chung kết đối kháng “thua trong thế thắng” tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
Trong thành công chung của thể thao Bình Định tại Đại hội năm nay, hai môn đoạt nhiều thành tích là võ cổ truyền và điền kinh. Ở môn điền kinh, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã đoạt 1 HCV, 2 HCB mang tính lịch sử cho điền kinh Bình Định nói riêng và thể thao thành tích cao tỉnh nhà nói chung. Để có kết quả thi đấu đặc biệt xuất sắc này, ngoài sự quan tâm từ đơn vị chủ quản là Sở VH&TT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh để tạo điều kiện cho Hồng Lệ tập trung cùng đội tuyển điền kinh quốc gia, còn có vai trò quan trọng từ sự quan tâm của các HLV đội tuyển điền kinh Bình Định bằng những hình thức linh hoạt, sâu sát để động viên, khuyến khích đối với VĐV có tố chất đặc biệt này. Một trong những sự quan tâm như thế được trợ lí HLV đội tuyển điền kinh Bình Định Huỳnh Minh Hiếu thể hiện khi Hồng Lệ thi đấu tại Đại hội vừa qua, anh hứa sẽ chia nửa tiền thưởng, rồi cho hết cả tiền thưởng của HLV có VĐV đoạt HCB, HCV (theo chế độ của tỉnh) cho cô học trò...
Theo dõi những ngày tập luyện chuẩn bị dự Đại hội của đội tuyển võ cổ truyền, tôi thường xuyên gặp Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh Bùi Trung Hiếu. Ông ra sân tập rất sớm - nhiều lần sớm hơn cả VĐV, từ tờ mờ sáng ông đã có mặt để theo dõi, động viên và hướng dẫn thêm.
Đại võ sư Bùi Trung Hiếu còn sắp xếp công việc để ở hơn nửa tháng tại Hà Nội, cùng kề vai sát cánh với HLV, VĐV võ cổ truyền. Chẳng những vậy, ông còn tìm cách đổi chỗ ở tốt hơn cho VĐV, tổ chức vận chuyển thực phẩm quen thuộc từ Quy Nhơn ra Hà Nội để chế biến món ăn hợp khẩu vị với VĐV. Đặc biệt võ sư Hiếu còn tự bỏ tiền túi đến mấy chục triệu đồng treo thưởng cho VĐV sau mỗi trận đấu. Sự gần gụi của võ sư Hiếu khiến ông không còn là một lãnh đạo mà trở thành một người thầy, người cha, người anh, góp phần quan trọng kích thích các VĐV càng thi đấu càng hăng hơn, và hạng nhất toàn đoàn môn võ cổ truyền tại Đại hội đã trở lại với Bình Định sau rất nhiều năm. Vậy mà khi chia sẻ với tôi, ông cứ rưng rưng, bọn nhỏ đoạt HCV nhưng chưa chắc hạnh phúc bằng tôi đâu! Mình dân võ, thấy VĐV của mình thi đấu máu lửa, sướng ghê lắm!
MAI THƯ