Ấm áp “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”
Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các gia đình đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi được sống trong “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Đến thăm gia đình em Tiêu Minh Nhàn, lớp 6A5 trường THCS Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn), trong ngôi nhà mới còn vương mùi vôi vữa, chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa của chương trình này. Nhàn có hoàn cảnh éo le, bố mất sớm. Gánh nặng nuôi 3 con nhỏ học hành đè lên vai người mẹ. Mẹ của Nhàn là chị Lê Thị Được không có nghề nghiệp ổn định, ai mướn gì làm nấy, công việc bữa có bữa không, thu nhập chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội đồng Đội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Ngôi nhà có diện tích hơn 70 m2, đã góp phần giúp gia đình Nhàn vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.
Trao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Tiêu Minh Nhàn.
Hơn 2 tháng kể từ ngày có nhà mới, niềm vui vẫn tràn ngập trong ánh mắt của cậu học sinh Lê Văn Hiếu, lớp 8A4 trường THCS Tây Phú (Tây Sơn). Bố mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có tiền để xây nhà nên lâu nay hai mẹ con Hiếu đành ở chung nhà với ông bà ngoại. Thời điểm bàn giao nhà là dấu mốc khó quên đối với Hiếu, em bày tỏ: “Về nhà mới, em đã có góc học tập đàng hoàng. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn học sinh khác thông qua phong trào Kế hoạch nhỏ thì không biết đến bao giờ em mới có được ngôi nhà khang trang thế này. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”. Được biết, căn nhà của Hiếu được Hội đồng Đội và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng với diện tích khoảng 40m2.
Cùng chung hoàn cảnh như Nhàn và Hiếu là gia đình em Nguyễn Thị Ý Nhi, lớp 8A1, trường THCS Hoài Phú (Hoài Nhơn). “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” của em Nhi cũng mới hoàn thành đưa vào sử dụng đầu tháng 9.2018. Bố Nhi bị bệnh nặng mất sớm sau nhiều năm chạy chữa, mẹ bị bệnh thần kinh, không đi làm được. Cả gia đình 3 mẹ con Nhi ở trong ngôi nhà tạm, trời mưa là dột, nắng thấy mặt trời. Huyện đoàn Hoài Nhơn đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ”, giúp gia đình Nhi có chỗ ở tốt hơn.
Đây là 3 trong số 5 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” mà Hội đồng Đội các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được trong năm 2018. Kinh phí hỗ trợ xây nhà từ những tập sách báo cũ, vỏ bia lon... các đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh ủng hộ qua phong trào Kế hoạch nhỏ. Anh Nguyễn Hữu Cường, Bí thư Huyện đoàn Hoài Nhơn, cho biết: “Ngay từ đầu năm, Hội đồng Đội của huyện đã phát động phong trào Kế hoạch nhỏ ủng hộ quỹ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” đến các liên đội trên địa bàn huyện. Việc làm này không những tạo được nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo mà còn góp phần giáo dục các em về ý thức tiết kiệm, tôn trọng giá trị sức lao động, ý thức tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng trong các em tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn”.
Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết: “Trong năm học 2017- 2018, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 5 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, mỗi căn được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng trở lên. Để hoạt động tiếp tục duy trì hiệu quả, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các liên đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các em hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào kế hoạch nhỏ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, xem xét lựa chọn những đội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất để ưu tiên làm trước”.
XUÂN NHÂM