Còn mãi viết bên những yêu thương
Cuộc thi viết tùy bút và mẩu chuyện “Hạt giống tâm hồn” do Tập san Áo Trắng (Báo Tuổi Trẻ) tổ chức vừa công bố kết quả, trong đó Bình Định có 3 cây bút trẻ đoạt giải.
Trong số 537 bài dự thi lọt qua vòng sơ khảo của cuộc thi, sau gần một năm phát động, có 8 tác giả là những cây bút trẻ Bình Định. Và rồi, thông tin có 3 tác giả Bình Định đoạt giải và một lần nữa lấy luôn ngôi vị “quán quân” (sau giải Nhất truyện mini của Trần Đình Quang năm 2011) là một niềm vui lớn trong giới cầm bút trẻ.
Thật không dễ viết về “Điểm tựa cuộc sống” - đề tài cuộc thi. Yêu cầu đặt ra là bài viết phải nói lên những kỷ niệm, những thử thách khi vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Câu chuyện như một hạt giống giúp tâm hồn ta nở đóa hoa nhân ái và làm cuộc sống có ý nghĩa hơn. Những câu chuyện ấy có thể xảy ra rất nhiều trong đời, nhưng viết thế nào để không khô khan giáo điều, lại mang đến những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Các cây bút trẻ Bình Định đã biết khai thác khía cạnh “ăn điểm” đó, bằng những lối kể chuyện giàu biểu cảm, đan cài những chi tiết “đắc, độc”. Câu chuyện của những con người bình dị mà ta có thể bắt gặp hằng ngày, bởi thế mà dễ đi vào lòng người. Nhà văn Đoàn Thạch Biền, thành viên ban giám khảo, từng nói, viết về người bình thường khó hơn viết về những người phi thường. Bởi họ không có đời sống kỳ lạ để hấp dẫn bạn đọc. Nhưng những bài viết đạt giải cuộc thi này khiến bạn đọc quan tâm hơn đến những người bình thường, và bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy một hạnh phúc bình thường ở gần bạn, chứ không phải ở một nơi nào đó xa xôi.
Các cây bút Bình Định đạt giải lần này có thể có chút “duyên may” nào đó, nhưng chắc chắn không ngẫu nhiên. Niềm đam mê sáng tác của họ đã được hun đúc trên mảnh đất giàu truyền thống văn học, là kết quả của cả một quá trình rèn luyện “ngòi bút”, học hỏi và lưu giữ cảm hứng từ các CLB mà họ tham gia: CLB Văn nghệ trẻ, CLB Nghệ thuật, Gia đình Áo Trắng… Trước cuộc thi này, ít nhiều họ đều đã có những sáng tác được giới thiệu trên các báo, tạp chí ở khắp nơi. Nói như nhà văn Dương Thụy (cũng là một giám khảo của cuộc thi) thì họ đã biết “nuôi giữ niềm đam mê này”.
Trần Quang Hưng đạt giải Nhất với tác phẩm “Ông Sáu Kéo”. Hưng tốt nghiệp ngành Ngữ văn ĐH Quy Nhơn năm 2007 và hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Văn học Việt Nam. Bằng một lối kể chuyện tự nhiên và để cho tình tiết câu chuyện dẫn dắt trái tim người đọc, Hưng đã thành công. Hưng tâm sự: “Tôi viết câu chuyện ấy xuất phát từ một tình huống bất bình đã bắt gặp trong cuộc sống. Tôi lấy hình mẫu từ người thợ cắt tóc già rất bình thường, với mong muốn những tấm lòng nhân ái và biết nâng đỡ con người như thế sẽ ngày một nhiều hơn”.
Trong khi đó, Đoàn Thị Minh Hiệp vừa tốt nghiệp ngành Thư ký văn phòng của Trường CĐ Bình Định và đang tiếp tục học đại học Luật. Mới lần đầu gửi bài dự thi trên Áo Trắng, Hiệp không ngờ tác phẩm “Vết sẹo” của mình đã đạt giải Ba. Nhân vật cậu Hai đã thể hiện cái khí chất của một người nông dân Bình Định: cần cù, siêng năng, giỏi võ nhưng có tính nóng nảy. Ông đã vượt qua chính mình, khắc phục “tính nóng” bằng một nhát chém, để lại vết sẹo dài trên tay ở “nơi dễ nhìn thấy nhất”. Đó như là một lời nhắc nhở bằng máu và làm bài học cho con cháu. Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho rằng: “Câu chuyện gây ấn tượng mạnh ở cái chi tiết “khác người” ấy, tự chém vào tay để nhắc nhở mình. Tác giả đã khéo léo trong cách dẫn truyện để người đọc tin và đem lòng cảm phục hành động của nhân vật”.
Trẻ nhất trong số 3 tác giả Bình Định đoạt giải, nhưng cô sinh viên sư phạm Văn Trường ĐH Quy Nhơn Lê Hứa Huyền Trân lại có đến 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, và tác phẩm “Học từ tình yêu của ba” đã đoạt giải Khuyến khích. Đó là một câu chuyện tình được kể lại thật nhẹ nhàng và cũng thật lãng mạn để thành một bài học về tình yêu. Nhân vật của Trân đã dùng chính những kỷ niệm yêu thương để hóa giải những bất đồng. Trân chia sẻ: “Tôi đã chọn tình yêu mà ba mẹ tôi dựng xây mỗi ngày để cảm nhận và viết. Tôi ngưỡng mộ tình cảm bình dị của họ, ngưỡng mộ câu chuyện mà ba vẫn thường kể, và cũng thông qua tình cảm ấy ba đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu đẹp”.
Các cây bút trẻ Bình Định đã dám xông pha vào cuộc sống đầy trắc trở bằng một tình yêu văn chương. Tôi tin là họ sẽ còn gặt hái được nhiều thành công, bởi vẫn còn đó một trái tim yêu thương và sẽ mãi viết bên những yêu thương của cuộc sống.
NGUYỄN THANH XUÂN