Tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân
Ngày 12.10, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng ngàn người đã đến thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đối với người anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định do đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐÌNH PHÚ
Xếp hàng viếng Đại tướng
Theo chương trình, Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, nhưng từ sáng sớm, cán bộ lãnh đạo tỉnh, chiến sĩ, cựu chiến binh và nhiều người dân đã có mặt ở sân Bộ CHQS tỉnh để chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hàng ngàn người đến viếng có đủ nam phụ lão ấu, những cụ già râu tóc bạc phơ dù phải chống gậy, ngồi xe lăn, những cựu chiến binh quân phục chỉnh tề với huy hiệu trên ngực, những cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan của tỉnh, các học sinh, sinh viên. Cũng có những người đi một mình, hoặc đi theo nhóm gia đình, bạn bè. Có những ông bố, bà mẹ dắt con nhỏ đi viếng Đại tướng, như là một cách dạy con bài học về lịch sử, nhân nghĩa, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Rồi lại có những người con đỡ, dìu bố, mẹ, vốn đã sức yếu, lưng còng, đến viếng Đại tướng. Ấy là lúc hai thế hệ già - trẻ đồng cảm trong niềm tôn kính cùng hướng đến vị Đại tướng vốn đã thành tượng đài uy nghi, sừng sững về trí và nhân trong lòng người Việt...
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: VĂN LƯU
Bàn thờ Đại tướng đặt trong Hội trường Bộ CHQS tỉnh trang nghiêm với cờ Tổ quốc bên trên với dải băng tang và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trong ảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn cương nghị, tinh anh một ánh nhìn, như thể ông chưa bao giờ đi xa cuộc đời này. Vậy mà, cúc trắng và khói nhang cứ làm dòng người đứng trước di ảnh ông rưng rưng, thổn thức.
Tuần tự, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn rồi lần lượt tiến vào, đến trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thắp cho ông một nén nhang rồi cúi đầu chắp tay xá.
Ông Trương Văn Giai, cán bộ hưu trí (92 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) vào Quy Nhơn chữa bệnh đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TrẦn Hoa Khá
Nước mắt tiễn đưa
Trung tá Văn Đình Dự, nguyên Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (83 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn), dậy từ sớm, trang phục chỉnh tề giục con chở đến lễ viếng. Bà Trịnh Thị Minh Tâm, cán bộ lão thành cách mạng (86 tuổi, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), dù đi lại rất khó khăn nhưng vẫn nhất quyết phải có mặt để thắp cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp một nén nhang. Bà Tâm xúc động kể: “Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi là cán bộ của huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), có nhiệm vụ hướng dẫn dân công gánh gạo phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ tham gia trận đánh lịch sử này. Mấy hôm nay cứ mở ti vi lên xem thấy hình ảnh Đại tướng là tôi rơi nước mắt vì tiếc thương”.
Bị liệt nhiều năm nay, chỉ đi lại bằng xe lăn nhưng đại tá Lữ Lam Đông, nguyên Chỉ huy trưởng Đoàn chuyên gia quân sự 5501 (84 tuổi, ở phường Trần Phú) vẫn bảo con trai đẩy xe lăn đến viếng Đại tướng. Ông kể: “Năm 1974, tôi công tác tại Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng nên có dịp gặp Đại tướng. Từ đó, hình ảnh một vị tướng giản dị, gần gũi luôn ở trong tôi. Giờ đứng trước di ảnh của Đại tướng, tôi đã không kìm được nước mắt, tiếc thương cho một vị tướng hết lòng vì nước, vì dân đã ra đi mãi mãi”.
Trong số những người đến viếng Đại tướng có cả những người dân ở xa, đó là ông Phạm Xuân Tân (72 tuổi) và ông Hồ Văn Anh (75 tuổi), ở thôn Dương Thành, xã Phước Thắng (Tuy Phước). Ông Tân nói giản dị: “Vì yêu mến tài và đức của Đại tướng nên chúng tôi rủ nhau đến thắp hương tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ vậy thôi”.
Trong đoàn người đến viếng, có nhiều đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh. Sinh viên Nguyễn Sỹ Toàn (Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn, quê ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), rưng rưng nước mắt: “Tôi rất tự hào quê hương mình có một người tài như Đại tướng. Trước anh linh của Đại tướng, tôi cũng như các bạn sinh viên đều hứa quyết tâm học thật giỏi để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp”. Em Trần Nguyễn Anh Thư (lớp 9A1, Trường THCS Ngô Mây, TP Quy Nhơn), một trong 10 học sinh xuất sắc đại diện cho trường đến viếng Đại tướng, nói: “Dù chúng em chỉ biết Đại tướng qua học lịch sử, sách, báo nhưng thật sự chúng em rất tự hào vì Việt Nam mình có một vị tướng tài đức, được mọi người kính trọng, yêu mến như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mấy ngày qua, lớp em đã tổ chức sưu tầm hình ảnh, viết những cảm nhận về Đại tướng để đóng thành tập gửi lại cho Ban giám hiệu làm kỷ niệm về Đại tướng cho các thế hệ học sinh mai sau”.
“Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và nhân dân trong tỉnh vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, vị tướng lĩnh tài ba của dân tộc Việt Nam. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định nguyện ra sức học tập, noi gương tấm gương của Đại tướng, xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN và bảo vệ vững chắc đất nước”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc (ghi Sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp).
“Việc tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bày tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đầu tiên, Bí thư Quân ủy Trung ương đầu tiên, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đầu tiên, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một thiên tài quân sự - đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng thời qua đó, Bộ CHQS tỉnh phát động cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo gương Đại tướng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cộng sản, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
NGUYỄN PHÚC