Cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 12.10, Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cử hành trọng thể tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình. Hàng triệu triệu người Việt Nam đã đến viếng Đại tướng tại các điểm tổ chức lễ tang trong cả nước và viếng Đại tướng theo cách riêng của mình với lòng tiếc thương vô bờ bến.
Lúc 7 giờ 30 sáng 12.10, tại Hà Nội, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông chính thức cử hành.
Chính giữa nhà tang lễ, bên trên là cờ Tổ quốc cùng băng đen với dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam”. Phía dưới là di ảnh Đại tướng.
Ngay sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuyên bố bắt đầu lễ viếng, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, đã vào viếng Đại tướng…
Đến 15 giờ 40 chiều 12.10, dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông càng lúc càng đông đến mấy vạn người, xếp hàng dài nhiều km. Ban tổ chức linh động sắp xếp cho các đoàn nhân dân vào viếng xen với đoàn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhưng dòng người vẫn không dứt mà ngày một nối dài thêm. Đông đúc, nắng nóng, có người ngất xỉu nhưng mọi người vẫn nhất quyết kiên nhẫn chờ vì “ngày mai Cụ đi rồi”.
Trước tình cảm thành kính của nhân dân, Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã quyết định thời gian viếng được kéo dài tới 6 giờ sáng 13.10 thay vì 21 giờ tối 12.10 như dự kiến trước đó.
* Cũng đúng 7 giờ 30 sáng 12.10, Lễ viếng Đại tướng được cử hành trọng thể tại Quảng Bình, quê hương Đại tướng. Đông đảo cán bộ và nhân dân Quảng Bình đã đội mưa chờ vào kính viếng Đại tướng.
Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bố trí trang nghiêm với lá Quốc kỳ và dải băng tang. Hai bên bàn thờ là 8 vòng hoa mang dải băng đen, bên phải bàn thờ là đoàn quân nhạc phục vụ lễ viếng, bên trái là đại diện gia đình, bà con thân quyến của Đại tướng. Đầu tiên là Đoàn đại biểu lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan trong tỉnh tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính, Trưởng ban Lễ tang tại tỉnh Quảng Bình, đọc điếu văn nhắc lại những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình và cả nước, sau đó tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.
Ngày 13.10, thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di về an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Người dân nơi đây đã lập bàn thờ ông trong nhà để chăm sóc hương khói. “Ở miền cát trắng nghèo này, dân quý Tướng Giáp cũng như lãnh tụ Hồ Chí Minh. Giờ bác Giáp đi xa, chúng tôi quyết định lập bàn thờ hương khói tỏ lòng biết ơn”, bà Đậu Thị Ngân hơn 70 tuổi, chia sẻ.
Nhiều người dân Vũng Chùa cho biết sẽ lấy ngày chôn cất để làm ngày cúng giỗ tưởng nhớ Đại tướng. Bà Trần Thị Thành đêm qua trằn trọc không sao chợp mắt được: “Miền cát trắng nơi đây nghèo nhất ở Quảng Bình, thế mà nguyện vọng bác Giáp muốn về an nghỉ tại đây khiến chính quyền địa phương lẫn dân đều cảm kích”.
* Đồng thời với Hà Nội, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP HCM. Từ 6 giờ sáng, hàng ngàn người bắt đầu nối nhau tiến vào Hội trường.
Đúng 7 giờ 30, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM đọc lời giới thiệu Lễ viếng Đại tướng. Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, đồng chí Lê Hoàng Quân khẳng định: Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng trên 80 năm qua, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân tộc ta. Đại tướng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta.
Với niềm tiếc thương vô hạn dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân TP HCM đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn xen lẫn sự tự hào, lòng quyết tâm kế thừa, phát huy những di sản vô cùng quý báu mà Đại tướng đã để lại.
Theo Ban Tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP HCM, tính đến 12 giờ ngày 12.10, đã có hơn 450 đoàn đến viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất. Trong đó, có 315 đoàn thuộc TP HCM; 80 đoàn là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP HCM; 30 đoàn là các tỉnh, thành khác... Ban tổ chức cũng cho biết có 25 đoàn từ các Tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán nuớc ngoài tại TP HCM đến viếng người anh hùng không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
P.V (Tổng hợp)
Một cựu chiến binh Bình Định vinh dự được gặp Đại tướng
Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Đại tá Hoàng Liên (85 tuổi, thường trú ở 06 Đội Cấn, TP Quy Nhơn) nguyên cán bộ Trường Văn hóa Quân khu V (ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước), hiện là cựu chiến binh phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) và là bạn đọc thường xuyên của Báo Bình Định, đã tâm sự: Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm tiếc thương vô hạn của các cựu chiến binh trong cả nước, trong đó có tôi. Hơn 40 năm trong đời binh nghiệp của mình, tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng.
Năm 1966, tôi là Thượng úy, Chính trị viên Tiểu đoàn 75, là đơn vị trực thuộc mặt trận B5, đóng quân tại phía Nam vĩ tuyến 17. Đơn vị tôi đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ I vào năm 1970 với thành tích bắn rơi 300 máy bay địch. Đến năm 1972, Tiểu đoàn 75 tiếp tục bắn rơi 50 máy bay địch nên đơn vị lại được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ II. Buổi lễ này được tổ chức ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có sự tham dự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Lê Quang Hòa, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu IV. Tại buổi lễ năm ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã động viên chúng tôi: Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được. Song, các đồng chí cần phải tiếp tục phát huy, chiến đấu giỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ và hạn chế thương vong cho các chiến sĩ của mình. Sự động viên kịp thời của Đại tướng đã cổ vũ đơn vị chúng tôi và các lực lượng vũ trang tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu, giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.
PHÚC LỘC (ghi)
* Lễ truy điệu:
- 7giờ ngày 13.10 tại Nhà tang lễ quốc gia.
- 8 giờ15 bắt đầu làm lễ di quan.
- 10 giờ đến sân bay quốc tế Nội Bài.
- 11giờ máy bay chở linh cữu Đại tướng cất cánh.
- 12giờ25 máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Sau đó được chuyển bằng ôtô đến vị trí an táng.
- Tại Quảng Bình và TP HCM: cùng thời gian tổ chức Lễ truy điệu tại Hà Nội.
* Lễ an táng:
13giờ30: Lễ an táng Đại tướng bắt đầu tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 17giờ kết thúc Lễ an táng.