Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bình Định
(BĐ) - Sáng 13.10, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các đơn vị quân đội của tỉnh, của Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất đông các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ LLVT, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên và người dân… đã về dự Lễ Truy điệu và tiễn đưa Đại tướng.
Tại buổi Lễ nhiều đại biểu đã rơi nước mắt tiễn đưa Đại tướng khi xem truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu Đại tướng tại Hà Nội. Đúng 6 giờ 58 phút sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Sau lễ Chào cờ, đúng 7 giờ sáng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước đọc điếu văn tri ân công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Sau một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ", 7 giờ 15 phút, trưởng nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên thay mặt gia quyến đáp từ.
Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng gia quyến đi một vòng quanh linh cữu lần cuối trước khi làm lễ di quan.
Lúc 7 giờ 40 phút, linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển rời Nhà tang lễ Quốc gia. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, lãnh đạo cấp cao nước ngoài, gia quyết Đại tướng đưa tiễn cổ linh xa ra ngoài tang lễ…
Tin: NGUYỄN PHÚC
* Một số hình ảnh Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bình Định và Lễ viếng tại quê hương Đại tướng Quảng Bình:
Các cán bộ quân đội, nhân dân… đến viếng Đại tướng trong ngôi nhà của người ở quê hương, thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: HT)
Cảm ơn những nhà NA đã mang đến cho mọi người những bức ảnh sống động. Để mọi người có thể xích lại gần nhau hơn và chia xẻ nỗi niềm với người đã khuất. Xin kính cẩn nghiêng mình kính viếng Ông - vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.