AFF Cup 2018: Việt Nam vô địch!
Ðêm qua (15.12), người hâm mộ bóng đá nước nhà ngập tràn trong niềm sung sướng đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đội tuyển Malaysia ở trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Ðình, lần thứ 2 lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.
Ảnh: NGUYỄN KHÁNH (TTO)
Một tình yêu bóng đá
Là một trong những khán giả Bình Ðịnh ra Hà Nội xem trận chung kết AFF Cup lượt về và chấp nhận mua vé “chợ đen” với giá khá cao, anh Võ Hồng Nam (phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) phấn khích chia sẻ qua điện thoại sau trận đấu: “Dưới cái lạnh 180C,
nhưng sức nóng của tình yêu bóng đá dường như làm mọi người không còn lạnh nữa. Dọc các tuyến phố của Hà Nội đều ngập cờ đỏ sao vàng và dày lên ở khu vực gần sân vận động Mỹ Ðình. Vào trong “chảo lửa” Mỹ Ðình rồi thì mới biết tại sao giá vé “chợ đen” đắt gấp hàng chục lần mà mọi người vẫn tìm mua để xem, vì không còn từ gì để tả cảm xúc và tinh thần hừng hực khí thế khi xem trực tiếp hai đội thi đấu....”
Kiều Anh (ghi)
Hòa cùng tinh thần ủng hộ cuồng nhiệt đội tuyển bóng đá Việt Nam của người dân cả nước, không khí chuẩn bị trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup ở TP Quy Nhơn cũng rộn ràng suốt mấy ngày qua. Các hàng quán sắp xếp lại chỗ ngồi rộng rãi hơn, lắp đặt thêm ti vi mới to hơn để khách xem cho sướng, một số quán cà phê đã cho nhân viên nghỉ việc từ 6 giờ chiều để tập trung xem bóng đá... Nhiều người dân đủ các lứa tuổi thì chuẩn bị phục trang và vật dụng cổ vũ trên nền cảm hứng cờ đỏ sao vàng.
Điểm cho thuê trang phục biểu diễn văn nghệ Việt Quyên (608 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) hòa niềm vui chung khi cho thuê áo đỏ có in sao vàng, cờ Tổ quốc, trống đại, trống cầm tay với số lượng lớn cùng lời mời gọi “giá rẻ nhất nước”. Công ty Mỹ thuật Đức Nhân (đường Hoàng Văn Thụ) thì tổ chức vẽ trang trí mặt và thân người miễn phí cho người hâm mộ bày tỏ tình yêu bóng đá. Sáng 15.12, tại sân bay Phù Cát, khá nhiều người dân Quy Nhơn - Bình Định cũng đã “chịu chơi” bay ra Hà Nội để cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình dù một số chưa biết có tìm được vé hay không.
Công ty Asia Investment Group đã sử dụng màn hình quảng cáo cực khủng đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành chiếu trận chung kết để phục vụ người dân Quy Nhơn. Đêm qua (15.12), mặc dù trời đổ mưa có lúc khá nặng hạt, nhưng hàng nghìn người vẫn tập trung tại đây cổ vũ hết sức cuồng nhiệt.
Việt Nam vô địch!
* “Thắng Malaysia là trận hay nhất của Việt Nam tại AFF Cup 2018. Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch hôm nay. Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất sau 2 tháng. Tôi xin gửi lời cảm ơn các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện. Tôi cảm kích trước sự cổ động của cổ động viên Hàn Quốc cho tuyển Việt Nam. Họ đã theo dõi tuyển Việt Nam tại các giải đấu ở Trung Quốc, Indonesia và giải lần này. Cá nhân tôi giữ vai trò của người HLV, một vai trò nhỏ. Tôi vinh dự khi là cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc”
HLV đội tuyển Việt Nam PARK HANG SEO
* “Chúng tôi đã thua một đội bóng chơi hay trong toàn bộ giải đấu. Họ còn rất trẻ và có cả một tương lai phía trước. Hy vọng họ tiếp tục màn trình diễn trong những giải đấu tới. Bàn thắng sớm của Việt Nam đã làm ảnh hưởng sự tự tin của Malaysia trong cả trận. Chúng tôi cũng đã tạo được những cơ hội mà không thể dứt điểm thành công. Tôi nghĩ cầu thủ Malaysia đã chơi hết sức mình rồi”
HLV đội tuyển Malaysia TAN CHENG-HOE
Bước vào trận chung kết lượt về, HLV Park Hang seo lại bất ngờ sử dụng Hùng Dũng đá cặp với Huy Hùng ở trung tâm hàng tiền vệ, đồng thời đưa tiền đạo Anh Đức vào sân ngay từ đầu. Sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả khi trận đấu mới diễn ra 6 phút, Anh Đức tận dụng tốt pha phối hợp chuyền bóng của các đồng đội để ngả người bắt vô lê đẹp mắt tung lưới đội Malaysia. Ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tiếng hò reo vang dậy, cờ tung bay trong tiếng kèn rộn ràng vang trời, khiến lòng người càng thêm phấn khích.
Sau bàn thua, Malaysia tăng cường chơi pressing, tấn công ráo riết hòng tìm bàn thắng. HLV Park Hang seo chỉ đạo các học trò một mặt tập trung lùi về tích cực phòng ngự, một mặt làm chậm tốc độ trận đấu để trấn áp cơn hưng phấn của đối phương. Khá nhiều cơ hội được cả hai bên tạo ra trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Những phút đầu hiệp 2 diễn ra căng thẳng đối với hàng thủ đội Việt Nam khi đối thủ liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có tình huống thủ môn Văn Lâm thể hiện sự xuất sắc móc bóng từ góc chết đẩy ra ngoài, cứu một bàn thua trông thấy. Các cầu thủ Malaysia kiên trì, nỗ lực tập trung tấn công nhưng trước lối chơi chặt chẽ, tập trung cao độ và lăn xả đầy quả cảm của các cầu thủ Việt Nam, đội khách đã không có được bàn thắng. Trong 4 phút bù giờ cuối cùng, tất cả người hâm mộ cùng nhau “nín thở” để rồi vỡ òa sung sướng tột cùng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống tận sân cỏ để chúc mừng “thế hệ vàng” bóng đá trẻ đã thực sự trưởng thành, có thể hiên ngang bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Đông Nam Á, lần thứ 2 đem về cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam sau 10 năm dài chờ đợi với biết bao kỳ vọng.
* Ðội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 có độ tuổi trẻ nhất (trung bình 23,7) trong số các đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ở 12 kỳ AFF Cup. Càng tự hào hơn khi cầu thủ Nguyễn Quang Hải (21 tuổi) được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.
* Ðội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ở AFF Cup 2018, với 7 cầu thủ: Anh Ðức (4 bàn), Quang Hải và Công Phượng (cùng 3 bàn); Văn Ðức (2 bàn); Huy Hùng, Tiến Linh, Ðức Huy (1 bàn)
* Ông Park Hang seo là HLV tạo được sức hút nhất, không chỉ là thần tượng của người hâm mộ Việt Nam mà còn là “cầu nối” khiến ngày càng đông người dân Hàn Quốc quan tâm theo dõi các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên truyền hình.
HOÀI THU