Người vinh dự 3 lần được gặp Đại tướng
Có lẽ tôi là một trong những người may mắn trong hàng triệu người dân Việt Nam khi có vinh dự 3 lần được gặp và chụp chung ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lần được chụp ảnh chung với Đại tướng là lúc tôi ra miền Bắc tham gia lớp tập huấn chính trị đặc biệt tại trường Nguyễn Ái Quốc (Hà Nội) năm 1994 - ông Yang Danh ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh bồi hồi nhớ lại.
Hồi ấy bác Đại tướng đến thăm lớp chúng tôi. Khi Đại tướng bước vào, ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy ở người là nụ cười dễ mến và hiền hòa. Đại tướng mặc bộ quân phục quen thuộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bác đại tướng đến bắt tay từng người và hỏi: "Ở đây có ai là người đồng bào dân tộc thiểu số Miền Nam không?". Mọi người đồng thanh đáp: "Có ạ!". Lúc ấy các đồng chí trong lớp giới thiệu tôi với Đại tướng: "Đồng chí Yang Danh là người đồng bào Bana, là con cháu của Anh hùng Núp đấy ạ". Bác đại tướng kéo tôi lại gần hỏi thăm tình hình đời sống của đồng bào Bana ở quê tôi, bác hỏi cùng đi học đợt này có mấy người. Người hỏi han, động viên và căn dặn tôi rất nhiều điều. Khi biết tôi có thời gian gần 20 năm học tập và công tác tại miền Bắc, Đại tướng dặn dò: "Trước đây các chú được Đảng, Nhà nước chăm lo dạy dỗ và được trưởng thành trên miền Bắc, nay nước nhà thống nhất rồi, các chú vào lại miền Nam phải cố gắng công tác thật tốt để xây dựng lại quê hương của mình ngày càng giàu đẹp hơn, nhất là làm sao để đời sống của đồng bào Bana mình khá hơn lên...".
Trước khi ra về, Bác Đại tướng gọi tôi lại để chụp ảnh cùng. Bây giờ, mỗi lúc nhớ lại, tôi vẫn luôn xúc động bởi không ngờ một người vĩ đại như vậy lại vô cùng quý trọng, gần gũi và thân thiết với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có người dân tộc thiểu số như chúng tôi. Bức ảnh được chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là kỷ vật vô cùng quý báu, là niềm tự hào và vinh dự to lớn của bản thân tôi. Từ lúc đó hình ảnh của Đại tướng luôn khắc sâu vào trong trái tim tôi.
Nghĩ về lời dặn dò của Đại tướng, tôi luôn cố gắng học tập và công tác thật tốt, bây giờ đã nghỉ hưu, tôi cũng luôn phấn đấu phải sống thật tốt để làm gương cho các cháu, không phụ lòng mong mỏi của Đại tướng. Đại tướng mất đi, tôi thấy như mất một người cha, người chú mà mình vô cùng yêu thương và ngưỡng mộ.
Xuân Dũng (Ghi theo lời kể của ông Yang Danh, thôn Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh)